Ếch ngồi đáy giếng

TIỂU VŨ(ĐH Sư phạm TP.HCM)
TIỂU VŨ(ĐH Sư phạm TP.HCM)

AT - Tôi học chuyên sử - địa, đoạt giải nhì sử cấp quốc gia, là niềm tự hào của ba má và thầy cô. Tôi luôn tự hào với mọi người rằng tôi yêu quê hương hơn mọi người.

Một tháng sau khi có kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, tôi còn đang chìm trong niềm hạnh phúc với thành tích cao của mình. Nhà trường cử tôi làm đại diện tham gia cuộc thi Phú Yên - đất và người. Tôi rất tự tin vì trong bốn học sinh tham gia, tôi là người có thành tích cao nhất.

Cuộc thi đến hồi gay cấn, câu hỏi cuối cùng quyết định người chiến thắng. Tôi cứ đinh ninh đó phải là câu hỏi khó khăn, cao siêu lắm lắm. Nhưng khi người dẫn chương trình đọc câu hỏi: “Cầu Đà Rằng có bao nhiêu nhịp?”, tôi sững người. Lục lại hết trí nhớ của mình, nhưng không có. Mình chỉ học những kiến thức cao rộng trong sách vở, còn những điều cơ bản như vậy lại bị bỏ quên. Mười lăm giây kết thúc. Ba thí sinh kia đều giơ bảng với câu trả lời chính xác: 21 nhịp.

Kỳ thi ấy, tôi vẫn là người chiến thắng nhờ số điểm cao từ những phần thi trước. Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi vẫn tự xấu hổ với chính mình.

jOOZuUb5.jpgPhóng to
CJs8BLA9.jpgPhóng to

Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TIỂU VŨ(ĐH Sư phạm TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất