Duyên thất tình

 LÊ VŨ ANH ĐÀO(TP.HCM)
 LÊ VŨ ANH ĐÀO(TP.HCM)

ATX - Anh Lee Yoon Sung lạnh lùng hạ súng xuống, mắt nhìn đắm đuối về phía cuối chân trời. Ánh sáng yếu ớt của ngày còn sót lại nhìn thật lãng mạn. Trong ánh sáng ấy, Kim Na Na từ từ đi ra, miệng mỉm cười, vòng tay rộng mở…

3RQWOr6W.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Một cảm giác nhói đau nơi trán và tiếng một người đàn ông cất lên:

- Minh Tú, trả lời câu hai cho tôi.

Tú mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đang chống nạnh đứng trước mặt và những tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh… Thế là mất giấc mơ đẹp, anh chị ấy đang sắp mi nhau. Giọng nam trầm lại tiếp tục cất lên:

- Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Tôi giảng chán lắm hay sao mà ngủ gật trong lớp thế kia. Mơ thấy cái gì mà miệng cứ ngoác ra cười mãi thế hả? Có biết là cả lớp đã tạm nghỉ 10 phút để “ngắm” em ngủ không?

Và kết quả là Tú bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Hic, ai bảo tối qua thức cho cố vào xem nốt mấy tập cuối của phim City Hunter có anh Lee Min Ho và chị Park Min Yong đóng rồi sáng nay ngủ gật cũng thấy nhân vật của phim sắp mi nhau… Đứng ngoài cửa lớp, gió man mát, trời trong xanh, lại có cả tiếng chim hót ríu ran… Tú cố gắng căng hai mắt ra nhưng mà gió mát quá, mắt cay xè và rồi cứ sụp xuống làm cô nàng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ…

oOo

- Chị thấy, em bó tay với con Cún luôn. Bị phạt đứng ngoài cửa lớp mà còn ngủ ngon lành.

Giọng nam trầm vừa ăn cơm vừa kể tội Tú với mẹ. Nó lấm lét nhìn mẹ, miệng nhai cơm mà tưởng tượng như bò đang nhai rơm vậy. Mẹ nhìn Tú rồi buông đũa thở dài.

- May là nó học tiết của chú, không là chắc phải ăn mấy quả trứng ngỗng vào sổ điểm rồi.

Tú tức quá, gân cổ cãi:

- May gì mà may. Không cho điểm O nhưng mà ghi vào sổ đầu bài. Thứ hai này con lên đứng cột cờ còn nhục mặt hơn nữa. Chú Út chơi ác quá đi.

Mẹ cầm đũa khẻ nhẹ vào tay Tú.

- Lại còn cãi nữa hả? Không ghi tên cô vào sổ đầu bài để cho lớp cô nó nói là thầy giáo ỷ là người nhà của học sinh nên che giấu, nhỡ nhà trường biết thì chú Út bị kiểm điểm. Chú cô mới chân ướt chân ráo vào trường. Tuần này tôi cắt tiền tiêu vặt của cô.

Cái giọng nam trầm ấy nghe xong thì cười khùng khục. Tú giãy nảy như đỉa phải vôi, vùng vằng bỏ lên phòng riêng. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, lại lên làm hòa đây mà.

- Cún không chơi với chú Út nữa đâu. Không thèm làm mai em Linh xinh đẹp cho chú nữa. Cạch mặt chú từ đây luôn.

- Có bánh bông lan tráng miệng nè, còn có cả sinh tố dâu tây nữa. Cún có ăn không?

Tú im lặng, giọng nam trầm lại cất lên:

- A, mình định rủ Cún đi ăn lẩu kem mà giờ Cún giận rồi thì thôi vậy.

Cái tật tham ăn của Tú thắng cái tính hờn giận nên Tú lao ra cửa phòng như tên bắn. Chú Út nhìn Tú cười hề hề, cái mặt nham nhở thế này mà mấy em trong lớp cứ lải nhải vào tai Tú:

- Chú Minh của Tú đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc.

- Chú Minh của Tú chắc nhiều bạn gái lắm nhỉ?

- Muốn làm cô của Tú quá đi. Tú thật là có phúc khi được ở chung nhà với hot boy đẹp trai như thế!

oOo

Tú cầu khẩn trời đất cho ngày thứ hai không tới mà nó vẫn cứ tới. Cả buổi học hôm đó, Tú vừa học vừa lo ngay ngáy. Hot boy mà Tú thích học ở lớp bên cạnh, cậu ấy còn làm phó bí thư Đoàn trường, thứ hai nào cũng lên hướng dẫn chào cờ. Chẳng lẽ lại chạm trán với cậu tại cột cờ. Tú đã cất công xây dựng hình tượng nhu mì, hiền lành, học giỏi trong mắt người ta rồi giờ chẳng lẽ lại có thêm hình tượng ngủ gật trong lớp và ngủ đứng khi bị phạt nữa sao! Sau hôm nay chắc Tú đào cái hố để chui xuống hoặc kiếm cái mặt nạ để che mặt quá. Mà chú Út của Tú cũng ác, sợ Tú kiếm cớ nghỉ học hôm nay nên sáng sớm đã xung phong chở Tú đi học bằng xe LX mới cáu của chú. Tú có chạy thoát đằng trời. Ra đến cửa mẹ còn nói với theo dọa dẫm:

- Hôm nay con Cún mà cúp tiết chào cờ thì bị cắt tiền tiêu vặt hai tháng nhá.

Sao không ai hiểu cho trái tim đang yêu của Tú hết vậy. Ai cũng muốn làm Tú xấu mặt hết vậy, cái lỗi bé tí teo mà. Tú ngủ đứng được biết đâu lại là cái hay. Sài Gòn suốt ngày triều cường rồi mưa ngập. Bữa nào nước ngập vào đến nhà, đến tận giường chỗ đâu mà nằm ngủ, lúc đó chỉ có đứng mà ngủ thôi, người ta tập luyện trước còn gì nữa…

Bốn tiết học gần trôi qua trong sự thấp thỏm, lo âu của Tú. Thầy Toán đang giảng bài say sưa, phấn ghi ken két trên bảng. Lộp… bộp… lộp… bộp… Tú nghe có nhầm không trời! Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chuyển mây đen và mưa đến một cách bất ngờ. Tú không nén được vui mừng, hô vang:

- Hoan hô, mưa rồi!

Cả lớp thất kinh nhìn Tú như người ngoài hành tinh. Chỉ có những đứa tinh ý mới hiểu tại sao Tú mừng như thế. Trường Tú quy định học sinh nào bị ghi tên vào sổ đầu bài thì chào cờ đầu tuần sẽ bị nêu tên và gọi lên đứng trước cột cờ để cảnh cáo. Trường Tú cũng quy định nếu tiết chào cờ mà trời mưa thì sẽ sinh hoạt đầu tuần tại lớp với giáo viên chủ nhiệm. Vậy là dù không ai hiểu cho trái tim đang yêu của Tú thì ít nhất cũng có trời hiểu. Hic, tình yêu non nớt của Tú đã thấu tận trời xanh rồi.

Ra về, trời vẫn mưa. Chú Út phải ở lại họp đầu tuần với ban giám hiệu. Tú đợi chú mà cái bụng cứ réo inh ỏi đòi ăn. Tú có một tính xấu, đã đói là phải ăn, không ăn thì nhìn Tú cứ như cọng bún thiu ấy, chẳng làm được việc gì. Tú đứng đợi lâu thật là lâu, chẳng lẽ tại cái tội ngủ đứng của Tú ngoài cửa lớp mà ban giám hiệu phải họp lâu thế sao? Tú định tự mình ra bắt xe buýt về mà chợt nhớ ra mình không mang theo áo mưa. Đi từ trường ra trạm xe buýt chắc ướt như chuột mất. Tú thầm réo trong bụng:

- Chú Út ơi là chú Út, lẹ lẹ cho con về ăn cơm.

Một bóng người đi đến gần Tú, cái ô màu xanh đưa về phía Tú.

- Bạn Minh Tú không có áo mưa để về à?

Giọng nói nghe quen quá, bụng Tú đang đói mà tim lại nhói lên một cái, cả người như lơ lửng muốn xỉu. Là giọng nói của hot boy lớp bên. Trời ơi, Tú chỉ thầm thích bạn í thôi mà bạn í lại biết cả tên Tú nữa. À, dù sao thì Tú cũng là bí thư lớp, lâu lâu đi họp với Đoàn trường chắc người ta cũng để ý nhớ tên. Tú bẽn lẽn cười, cộng thêm việc đói bụng nên nụ cười của Tú trở nên dịu dàng khó tả.

- Chắc thầy Minh họp lâu lắm. Tú đi chung ô với mình ra trạm xe buýt.

Trời ơi, người ta còn biết mình là cháu chú Út, à quên thầy Minh. Lại còn rủ mình đi chung ô nữa. Tú gật đầu nhẹ, rồi khép nép đi bên cạnh người ta. Hôm nay, trời thương Tú đến hai lần. Tú ước gì đoạn đường từ trường ra bến xe buýt dài khoảng 10 cây số để có thể đi bên người ta lâu thật lâu mà sự thật thì đoạn đường chưa đến 500 mét. Nhà của người ta đi hướng ngược lại nên Tú chẳng có cơ hội ngồi chung xe buýt và tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn trên xe buýt như trên phim. Tú về nhà, lòng thoải mái, vui vẻ ăn đến mấy chén cơm…

Đang ngủ trưa ngon giấc thì chú Út về. Chú ăn xong là gõ cửa vào phòng Tú, phá giấc ngủ của Tú.

- Có người hôm nay sung sướng, hạnh phúc quá trời nha!

Tú thấy chột dạ.

- Con sung sướng, hạnh phúc cái gì chứ?

- Thì có ai được một chàng hot boy cao to, đẹp trai che ô đi từ sân trường ra bến xe buýt, chân đi dịu dàng còn cố tình nép vào người ta nữa.

Tú nhảy dựng lên, cầm gối ném về phía chú.

- Chú làm con đứng chờ đói muốn chết. Người ta thấy con không có áo mưa nên cho con đi chung ô. Vậy lúc đó chú nhìn thấy rồi mà vẫn nhẫn tâm để con đi xe buýt vừa đông, vừa nóng nữa chứ.

- Lúc đó chú họp đã xong đâu. Mấy thầy cô ai cũng thấy huống chi chú. Tại Cún đứng xớ rớ ngay trước phòng họp của ban giám hiệu mà. Chú tạo điều kiện tốt cho Cún đi cùng trai đẹp thế mà còn trách.

- Sao người ta biết tên con vậy? Còn biết tên của chú Út nữa.

- Nó dám gọi chú là Út à?

- Không có, bạn ấy gọi chú là thầy Minh đẹp trai, galăng, phong độ.

- Thằng Lâm đó là đệ tử ruột của chú ở lớp võ đấy. Cún thích đúng người rồi, hay để chú làm ông mai, không biết có ai trả công không ta.

Tú xấu hổ, vội đứng dậy đẩy ông chú đang cười nham nhở ra khỏi phòng mình. Dù sao, hôm nay cũng là một ngày mưa đẹp.

oOo

Linh gọi điện đến, nói cuối tháng nó qua Anh định cư cùng gia đình. Hai đứa vừa nói chuyện điện thoại vừa khóc sướt mướt. Linh là bạn thân từ hồi mẫu giáo của Tú, hai đứa học cùng nhau cho đến năm cấp ba. Tú vào trường chuyên, còn Linh học trường khác. Tuần nào hai đứa cũng shopping, đi cày game và xem phim tình cảm rồi ôm nhau khóc tu tu. Khi biết chú Út thích Linh, Tú còn muốn Linh thành cô mình nữa chứ. Tưởng tượng hai cô cháu bằng tuổi nhau, là bạn thân của nhau thì thật là vui. Từ giờ đến cuối tháng còn có mấy ngày, chắc tại Linh sợ Tú buồn nên không dám nói sớm. Tú chạy qua nhà Linh, hai đứa vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tú vẫn chưa có dịp để làm mai Linh với chú, tại chú tán gái linh tinh thì giỏi mà tán người mình thích lại nhát chết nên chưa lần nào dám hẹn hò với Linh. Vậy là chưa yêu mà chú Út của Tú đã thất tình rồi.

Tú về, qua phòng báo tin cho chú biết Linh sắp đi định cư ở Anh. Cái nụ cười nham nhở trên môi chú chuyển qua méo xẹo, ánh mắt buồn thăm thẳm. Chú thay vội vàng quần áo rồi lao ra ngoài. Vậy là có người quyết tâm tỏ tình rồi. Cầu trời cho chú Út của Tú thành công.

Tú ngồi đợi mãi đến gần nửa đêm mới thấy chú về. Bộ dạng chú còn thê thảm hơn lúc đi. Chú nằm vật ra giường, ngửa mặt nhìn chăm chú lên trần nhà.

- Linh nói chỉ xem chú như anh trai thôi, xem chú của Cún cũng như là chú của Linh thôi.

- Thôi chú ạ, bạn con nhiều đứa cũng xinh, cũng hiền lành, cũng dịu dàng như cái Linh ấy. Để bữa nào con giới thiệu cho chú.

Chú chép miệng:

- Lần sau quyết tâm phải tỏ tình sớm và nhất định giữ thật chặt không cho đi đâu hết.

Tính chú là thế đó, chẳng bao giờ bi quan quá năm phút. Thế mới là thầy Minh hot boy chứ. Chắc Tú cũng tìm cách tỏ tình với người ta thôi, lỡ đâu một ngày đẹp trời chú về lại bảo thằng Lâm nó sắp đi định cư ở tận châu Phi hay châu Mỹ gì đấy thì Tú lại nằm hối hận giống như chú bây giờ.

oOo

Chú Út đang hì hục ngồi trộn kem và Tú đang ăn luôn miệng thì có hai người mở cửa bước vào. Cái dáng cao cao thư sinh quen thuộc và cả giọng nói ấy nữa làm Tú nhận ra người ở lớp bên cạnh. Người ta đang nắm tay một cô gái nhỏ nhắn, không xinh bằng Tú, không cao bằng Tú nhưng dịu dàng hơn Tú. Thấy chú, người ta đi vội đến chào hỏi và chúc thầy và Tú ăn ngon miệng. Tú thấy tim mình hẫng một cái rồi thôi.

Chú khều nhẹ tay Tú:

- Người ta của Cún có người yêu rồi.

Tú cũng khều khều tay chú nói nhỏ:

- May mà con chưa tỏ tình, không lại phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. He he!

- Chú cháu mình đúng là có “duyên thất tình” cùng một lượt luôn. Để mai vào lớp, chú gọi nó lên kiểm tra miệng bài Người lái đò sông Đà, bắt nó tả cái đoạn sông Đà dài thiệt dài cho nó biết tay.

- Hi hi… lần đầu tiên con thấy có chú là giáo viên có lợi như thế đấy!

Tú thấy vui trong lòng, dù sao cũng chỉ mới thinh thích người ta thôi, cũng có kỷ niệm đẹp đi chung dưới mưa với người ta một đoạn đường ngắn.

Tú buồn thì ăn nhiều nhưng Tú vui thì còn ăn nhiều hơn nữa. Ui chao, tự nhiên thấy cái bụng lại thêm đói, Tú giơ tay gọi phục vụ trong ánh mắt đau khổ của chú Út.

- Chị ơi, cho em thêm phần lẩu kem hai người nữa nhé!

JQsjE5h2.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 LÊ VŨ ANH ĐÀO(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất