Phóng to |
Về nhà ngồi suy nghĩ, Lực sợ công an truy tới mình qua cái xe bỏ lại. Nảy ra “kế hay”, hôm sau hắn qua công an P.Tân Hưng (Q.7) báo rằng mình bị mất trộm xe. Đọc đơn, điều tra viên thấy biển số xe mất trùng với biển số xe bọn cướp, sinh nghi ngờ nên xuống hiện trường tìm hiểu rõ. Té ra thủ phạm vụ cướp chính là kẻ giả bộ mất cắp. Tự dưng Lực đút đầu vào rọ nên công an chả tốn công truy lùng.
Dứt tình vì toa-lét
Là chị em cùng cha khác mẹ nên bà Nguyễn Thị Ng. và ông Nguyễn Văn S. (TP.HCM) cùng sống trên một mảnh đất của cha ông trong hai căn nhà kề nhau. Trên phần đất của ông S. có một cái nhà vệ sinh và mấy chục năm qua hai gia đình vẫn dùng chung. Ban đầu không có vấn đề gì, nhưng về sau nhân khẩu hai nhà tăng lên nên toa-lét bị quá tải, mâu thuẫn phát sinh càng ngày càng lớn. Một hôm ông S. rào lối đi, không cho nhà bà Ng. sử dụng toa-lét. Tức giận, bà Ng. viết đơn kiện, đòi em trai phải cho mình dùng chung hoặc chấp nhận bồi thường 300 triệu đồng và toa-lét ấy thuộc quyền của bà Ng.. Tại tòa, hai chị em không đồng ý hòa giải mặc dù Tòa đã phân tích về tình thân máu mủ. Do vậy chủ tọa quyết định tạm hoãn phiên tòa để hai bên có dịp xích lại gần nhau.
Góp vốn bằng nước bọt
Tại phiên tòa xét xử vụ án đất đai lớn nhất An Giang ngày 19-8-2013, có 23 bị cáo thì có đến 22 bị cáo là cán bộ, trong đó đa số là quan chức đầu ngành. Theo cáo trạng, họ đã tự san lấp đất nông nghiệp, tự hạ giá trị đất rồi thành lập trái phép 7 khu dân cư nhằm bán nền thu lợi bất chính. Khi chủ tọa hỏi: “Tại sao Nguyễn Văn Hà có 20 thửa đất trong khu dân cư? Vậy Hà là ai?” thì một bị cáo trả lời: “Dạ, Hà là bạn thân của Bùi Phước Dũng (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) nên được ưu tiên hùn tiền mua 20 thửa. Nhưng do Hà kẹt tiền nên chỉ hùn... miệng ạ!”. Vậy là chỉ tốn chút xíu nước bọt, bạn thân của quan chức đã kiếm được vài trăm triệu ngon ơ.
Điệu hổ ly sơn
Trong phiên xét xử ngày 19-8-2013, TAND TP. Huế đã tuyên phạt Đặng Viết Quý, nguyên phường đội trưởng phường Vĩnh Ninh (TP Huế) 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, do là phường đội trưởng nên Quý biết tủ của Văn phòng đảng ủy phường có tiền vì thế y nảy sinh ý định trộm cắp. Để dễ bề ra tay, ngày 3-5, Quý đã mời bảo vệ trụ sở phường đi uống cà phê cùng một người bạn của Quý. Trong lúc uống, y giả bộ đau bụng cần đi vệ sinh rồi lẻn vào Văn phòng cạy tủ, lấy đi một phong bì đựng 23 triệu đồng. Hôm sau, phát hiện tiền bị mất, lãnh đạo Đảng ủy phường báo công an. Qua điều tra kẻ gian manh đã sớm bị lộ diện.
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận