20/01/2011 06:14 GMT+7

Đường xấu, nỗi ám ảnh kinh hoàng

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TT - Sống tại TP.HCM nhưng một bộ phận người dân phải đi lại trên những con đường đầy ổ voi, bùn lầy và ngập nước triền miên.

T6JGX8hV.jpgPhóng to

Đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh) thường ngập nước - Ảnh: M.Trường

Đường Lê Cơ từ nhiều năm nay đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân khu phố 3, P.An Lạc, Q.Bình Tân. Đây là con đường “độc đạo” của hơn 40 hộ dân nên dù muốn hay không họ vẫn phải qua lại mỗi ngày.

Sống chung và chịu đựng

Bà Nguyễn Thị Bi thở dài khi nói về con đường “ngâm nước” này: “Chúng tôi sống cô lập bởi biển nước từ nhiều năm nay. Con đường duy nhất dẫn chúng tôi ra “thế giới bên ngoài” luôn ngập sâu trong làn nước hôi thối. Ở đây nhà nào cũng phải có một vài đôi ủng và vài lọ thuốc dùng để bôi trị nước ăn da. Trẻ nhỏ đi học ngày nào cũng có đứa bị té ướt hết quần áo, sách vở”.

Đường Tạ Quang Bửu (dài khoảng 2km), P.6, Q.8 như được tạo thành từ những ổ voi kế tiếp nhau. Vào những ngày mưa lớn mọi người không thể đi lại được vì đường ngập nước. Chị Trần Xuân Quỳnh, một người dân trong khu vực, cho biết đường xuống cấp từ nhiều tháng qua nhưng chẳng thấy ai quan tâm tu sửa. Người dân tự mua xà bần lấp ổ voi để đi tạm nhưng sau một thời gian thì đâu lại vào đấy.

Những quán nước, quán ăn hai bên đường thường xuyên phải đóng cửa vì bụi - đó là cảnh mà người dân ở đường Hoàng Phan Thái, ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh phải chịu đựng từ nhiều năm qua. Chị Hoa, chủ quán nước trên con đường này, cho biết đường có nhiều xe tải, xe container chạy qua nên ổ voi đầy mặt đường. Mỗi lần xe chạy qua bụi tung mù mịt, đã có nhiều trường hợp bị tai nạn vì hạn chế tầm nhìn do bụi.

Anh Lê Ngọc Hồ (ngụ Nhà Bè) kể: “Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn dẫn lên cầu Rạch Đĩa có rất nhiều ổ voi. Mặt đường trũng xuống rất sâu nên tôi phải lái xe qua một bên để tránh nguy hiểm và không dưới hai lần tôi bị cảnh sát giao thông thổi phạt về tội lấn tuyến. Tình ngay lý gian, đường xấu mình không thể kêu cảnh sát giao thông được nên phải nộp phạt thôi!”.

Còn rất nhiều con đường khác đang xuống cấp trầm trọng mà không được cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa như: đường Lê Đình Chi (ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), đường Cây Cám (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân), đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), đường Trương Đình Hội (P.16, Q.8)...

7 năm mòn mỏi

Bà con khu vực đường Lê Cơ cho biết tình trạng ngập nước tại con đường này xảy ra triền miên. Chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng “ngâm” con đường trong cả tuần lễ. Bà con ở đây ngán đến nỗi mỗi lần bước chân ra khỏi “bình địa” (tên người dân tự đặt cho khu phố mình) này thì không muốn quay về hoặc nếu đang ở trong nhà thì nhất quyết không đi ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng.

Một số người chọn giải pháp khóa cửa nhà mình hoặc cho mướn lại để đi ở trọ chỗ khác. Từ khi khu dân cư Nam Hùng Vương khởi công xây dựng, nước trong khu vực đường Lê Cơ không có chỗ thoát. Chính quyền địa phương hứa sẽ nâng cấp con đường này đồng thời làm cống thoát nước nhưng từ đó đến nay đã gần bảy năm mà lời hứa vẫn chỉ là lời hứa!

Ông Lê Minh Tuấn, phó chủ tịch UBND P.An Lạc, Q.Bình Tân, cho biết trước đây đường Lê Cơ nằm trong khu quy hoạch của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh. Hiện nay đã xóa bỏ dự án này và UBND phường đã có dự án mở rộng, nâng cấp con đường này. Trong thời gian chờ đợi thi công, UBND phường thường xuyên đổ đá, vá giặm để người dân đi tạm. Dự kiến việc vá giặm đường sẽ làm xong vào ngày 25-1 để người dân đi lại đỡ cực trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Phạm Quang Vinh, trưởng Phòng quản lý đô thị huyện Bình Chánh, cho biết nhiều tuyến đường trên địa bàn xuống cấp huyện đã biết và đang có phương án sửa chữa. Riêng đường Lê Đình Chi huyện đã có dự án nâng cấp trong thời gian tới nhưng chưa xác định được cụ thể khi nào.

Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Bảng, giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 4, cho biết: “Đường Trần Đại Nghĩa (Bình Chánh) chưa có kinh phí đầu tư sửa chữa và nâng cấp. Hiện nay khu đang sử dụng nguồn vốn đảm bảo giao thông để giặm vá con đường này”.

Như vậy trong thời gian chờ cơ quan chức năng vào cuộc để tu sửa đường thì người dân vẫn phải tiếp tục gồng mình chịu đựng... những con đường xấu.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên