01/09/2010 07:37 GMT+7

Đường vào trường vẫn sình lầy

NGUYỄN NGỌC HÀ (ngochatvd@...)
NGUYỄN NGỌC HÀ (ngochatvd@...)

TT - Năm 2005, Trường phổ thông cấp II-III Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) tách ra. Khối THPT về trường mới, một ngôi trường khang trang. Tuy nhiên, con đường dẫn vào trường lắm bùn đất. Mùa nắng bụi mịt mù, mùa mưa sình lầy...

ETpzn1LN.jpgPhóng to

Đồng phục nữ sinh THPT Đa Phước là áo dài trắng, đa số đi học bằng xe buýt. Xe ngừng ngoài ngõ, học sinh đi vào khoảng 1km đường sình lầy. Giáo viên có người cũng đi xe buýt từ thành phố như tôi, thật là cực hình khi phải rón rén từng bước chân để vào trường.

Đã năm năm trôi qua, ngôi trường vẫn vậy. Khang trang đẹp đẽ nhưng không có con đường chỉn chu để học trò, giáo viên thoải mái ra vào. Giống như người ta xây cảng mà không làm con đường vào cảng!

NGUYỄN NGỌC HÀ (ngochatvd@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên