Đường rộng ý thức hẹp

NÔNG NHÀN
NÔNG NHÀN

TTC - Là con đường chính tới thành phố biển Vũng Tàu, nên QL51 lúc nào cũng nườm nượp người với lưu lượng xe cộ rất lớn. Để đáp ứng nhu cầu, con đường quan trọng này đã được mở rộng, nhưng từ đó lại nảy sinh ra cảnh tượng nhức nhối.

thxbQTOT.jpgPhóng to

Đó là nạn chạy xe ngược chiều ở hai bên đường (đoạn từ trạm thu phí Bà Rịa đến huyện Long Thành, Đồng Nai). Bất chấp cản trở giao thông, bất chấp tai nạn có thể xảy ra, người chạy xe ngược chiều vẫn thản nhiên như chỗ không người. Thậm chí có lúc họ giăng thành hàng hai, hàng ba. Lạ một điều là ngày nào ở đây cũng có lực lượng CSGT bắn tốc độ, nhưng chả thấy các anh xử lý hành vi nghiêm trọng này.

PHONG ĐỒNG NAI

An giang

Dựa hơi kiếm lộc

Hàng năm, miếu Bà Chúa Xứ (TX Châu Đốc) đón tiếp hàng vạn lượt khách tham quan, cúng viếng. Lợi dụng sự thành tâm của bá tánh, nhiều người đã kiếm ăn bằng cách bán “lộc Bà” cho du khách. “Lộc Bà” chẳng qua chỉ là miếng kim loại nhỏ bằng hai ngón tay, được dập nổi hình Phật Quan Âm. Khách vừa xuống xe, các “đệ tử” này lao đến, gặp ai cũng dúi vào tay họ “lộc Bà” rồi... đòi tiền. Khách nào phản ứng trả lại “lộc” thì chúng cằn nhằn: “lộc đã nhận rồi sao còn trả, nếu muốn trả thì trả bằng tiền!”. Chốn trang nghiêm chẳng muốn đôi co, nên khách đành bấm bụng móc ví cho yên chuyện. Rất nhiều khách đã phải nuốt giận kiểu ấy.

DÃ QUỲ

Gia Lai

Chiêu độc ở phố núi

Gần đây, người dân huyện Chư Păh thỉnh thoảng bắt gặp một nhóm người có dáng dấp là công nhân điện. Những người này gạ bán rẻ một số ổ khóa cửa. Họ nói “Xong nhiệm vụ lắp các hộp công tơ điện thì có dư một số ổ khóa, nên bán rẻ lấy tiền uống cà phê”. Có người mua để thay ổ khóa nhà đã cũ, thế nhưng vài bữa sau khi đi làm về mở cửa ra thấy đồ đạc bị lục tung, những món đồ có giá trị đã không cánh mà bay. Có người khóa cổng vào nhà ngủ trưa, tỉnh dậy thì cái xe dựng trên hè đã một đi không trở lại. Thì ra chúng đã đánh thêm chìa trước khi bán ổ, canh khi chủ nhà sơ suất là chúng ung dung ra tay.

SƠN THƯỢNG LÃN ÔNG

Hà Nội

Hết lễ là xong

Hồ Ao Vả nằm trong quần thể Hồ Tây thơ mộng nên trong dịp chỉnh trang thành phố, đón lễ Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, nó được đầu tư khá nhiều công của. Có tiền đổ vào, hồ trở thành lung linh đẹp như mơ, rất xứng đôi với khách sạn Thắng Lợi. Chả hiểu sao, hơn một năm nay cái hồ đẹp này bị biến thành ao cho thuê câu cá. Ông chủ trúng thầu cho xây bệ ngồi câu, cho dựng quán ăn uống ngay trên mặt hồ. Hàng ngày, có bao nhiêu rác thải, thức ăn thừa của khách đều bị tống xuống hồ. Tiền của chỉnh trang trở thành công cốc và cũng vì tiền mà tong cái hồ đẹp.

TÂY HỒ

Nghệ An

Tận diệt thủy sinh

Mùa mưa bão cũng là mùa làm ăn của những người đánh bắt tôm cá bằng kích điện ở hạ lưu sông Lam, sông Dinh. Người đánh bắt chỉ trang bị bộ đồ nghề gọn nhẹ gồm bình ắc qui, bộ kích điện và cái vợt. Chỉ đơn giản vậy nhưng sức hủy diệt rất lớn. Khi nhúng nguồn điện xuống nước thì các thủy sinh trong vòng bán kính 2-3m đều bị giật chết đứ đừ, nổi trắng bụng. Tuy nhiên họ chỉ nhặt cá to, những loài nhỏ chẳng thèm nhặt, cũng như họ chẳng thèm quan tâm sự tận diệt này gây mất cân bằng sinh thái, gây nguy hiểm cho chính tính mạng của họ. Đã nhiều trường hợp bị giật chết bởi chính nguồn điện tự chế. Song, vì cái lợi trước mắt nhiều người vẫn làm liều!

BÙI MINH TUẤN

Đồng Nai

Quá tam sáu bận

Từ lâu, QL 20 (đoạn giáp ranh 2 xã Gia Kiệm, Gia Tân 3, huyện Thống Nhất) đã gây nhiều khổ sở cho những ai qua đây. Trên đoạn đường này có vô số các loại ổ với đủ kích cỡ. Ngày nắng còn đỡ, ngày mưa không nhìn thấy đường, xe nào vô phúc sa vào ổ coi như lãnh đủ. Điều đáng nói là thỉnh thoảng nó vẫn được tu sửa, chính xác là đã 6 lần được vá ổ. Song với kiểu gia cố sơ sài, sau vài trận mưa lại... “ra mặt chuột”, đâu lại vào đấy.

VŨ VĂN LUẬN

Nam Định

Phản hồi

Bài Ngả nón vái cầu (TTC số 488) phản ảnh sự vất vả và nguy hiểm đối với người lưu thông qua cây cầu nhỏ không có lan can (đoạn từ đường Hưng Yên đến đô thị mới). Sau đó, Sở GTVT Nam Định đã bước đầu khắc phục tạm bằng cách nới rộng cầu bằng ván gỗ. Về lâu dài, Sở đã có phương án xây lại bằng cây cầu vững chắc, đàng hoàng hơn. Hoan hô ngành giao thông tỉnh Nam Định.

ĐỖ TƯƠNG

Hải Phòng

Ngả thớt trên đầu

Cầu Lạc Long (Q.Hồng Bàng) và cầu Niệm (Q.Lê Chân) là hai cây cầu lớn của đất cảng. Hàng ngày, mật độ người cùng xe lưu thông qua đây rất lớn. Song điều này không có ý nghĩa với một số người đang muốn biến cầu thành cái chợ cóc. Sát hai bên thành cầu họ bày đầy hoa quả, rau cỏ, quần áo, còn thịt gia cầm sống chủ yếu là chim cút, bồ câu. Người bán hàng giết mổ gia cầm ngay tại chỗ nên bầu không khí chung quanh luôn tanh hôi, bẩn thỉu. Gây ô nhiễm môi trường chưa đủ, họ còn gây ra sự ùn tắc ngay trên cầu, tạo sự rối loạn giao thông. Rất tiếc hiện tượng xấu này không được chấn chỉnh nên chợ cóc ngày càng bành trướng.

CÁ TRÊ

TP.HCM

Phản hồi

Mục TTCS (TTC 488) có bài Cột đi họa ở lại, phản ảnh cây cột điện ở cạnh đường Nguyễn Đình Chiểu được dời bỏ, nhưng phần chân cột không được tháo gỡ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Sau khi báo phát hành, ngành điện đã cho người xuống kiểm tra và đục bỏ “cái bẫy” tai hại này. Rất hoan nghênh sự tiếp thu nhanh chóng của cơ quan chủ quản.

TRẦN VĂN GIÀU

Tra tấn lỗ tai

Chủ trương dùng loa phát thanh để tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân là chủ trương hoàn toàn đúng. Tuy nhiên ở nhiều nơi loa được lắp gần nhau và giờ phát thanh trùng nhau khiến âm thanh trở thành rối loạn. Vào khoảng 5g30 sáng khi loa ở Trung Lập Thượng (Củ Chi) lên tiếng thì cũng là lúc loa của Đài phát thanh Trảng Bàng (Tây Ninh) lên sóng. Hai loa cùng “hết vô-lum” nên tạo ra một mớ âm thanh hỗn độn, người dân nghe tiếng nọ xọ tiếng kia, rất nhức đầu. Mong rằng đài hai huyện có sự phối hợp nhịp nhàng, chứ mạnh ai nấy phát thì khổ lỗ tai lắm!

TRẦN VĂN TÁM

Cầu thót tim

Thực ra tên cúng cơm của cây cầu khốn khổ này là cầu Ông Giáo (Thị trấn Tân Túc, Bình Chánh). Đây là cây cầu được lót bằng gỗ nên trải qua năm tháng nó đã xuống cấp trầm trọng. Một số ván lót đã bị bung ra, một số thì đi theo ông bà nên để lộ những khoảng trống đủ người lọt xuống. Đặc biệt, hai đầu tấm thép lót bị bung ốc vít, tạo thành cái bẫy, sẵn sàng xử gọn cái xe nào xấu số. Người dân kêu cứu đã nhiều, nhưng cây cầu thót tim vẫn bị quên lãng.

ROGtCzVw.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NÔNG NHÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất