- Dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học con ơi!
- Hôm nay lớp con được nghỉ, bố ạ - Nam nằm trong chăn nói vọng ra.
- Ừ! Thế con ngủ tiếp đi.
Nam đang mơ màng, chợt nhớ tới điều gì đó, cậu lật chăn và ngó ra cửa. Cậu gọi:
- Bố ơi! Bố đang ốm sao lại ngồi ngoài cửa thế? Mưa táp vào cảm lạnh đấy bố!
Bố cậu đáp:
- Bố không lạnh! Mẹ con đang cấy ở ngoài đồng còn lạnh hơn bố nhiều con ạ!
Nam lặng người nhìn bố cậu đang run run trước cửa. Cậu bật dậy, ăn sáng rồi đội áo mưa đi học. Dưới mưa lạnh, hai mắt cậu cay xè.
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 9 ra ngày 15/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận