17/07/2020 06:18 GMT+7

Được VAR 'cứu', Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 17-7, Manchester United (Man Utd) đã có được thắng lợi 2-0 trên sân của Crystal Palace tại vòng 36 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Kết quả này giúp họ tiếp tục bám đuổi gắt gao trong cuộc đua top 4.

Được VAR cứu, Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 - Ảnh 1.

Martial (giữa) ăn mừng bàn ấn định tỉ số 2-0 cho Man Utd - Ảnh: REUTERS

Cả hai đội xếp trên Man Utd lần lượt là Chelsea và Leicester City đều đã có những thắng lợi trước đó. Vì vậy, Man Utd buộc phải đánh bại Crystal Palace nếu không muốn bị tụt lại.

Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Wilfried Zaha đã đe dọa đội bóng cũ của mình bằng một cú sút trái phá khiến thủ thành De Gea phải trổ tài.

Đó không phải là pha cứu thua duy nhất của De Gea trong hiệp 1. Anh sau đó còn có thêm ít nhất 2 lần phải trổ tài trước các cú sút của cầu thủ Palace.

Được VAR cứu, Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 - Ảnh 2.

Một pha tranh chấp giữa cầu thủ đôi bên - Ảnh: REUTERS

Man Utd cũng không cam chịu cảnh bị lép vế. Họ tạo ra được một số cơ hội ngon ăn từ tình huống cố định với những cú đánh đầu của Harry Maguire. Sau cùng thì đến cuối hiệp 1, bàn thắng cũng xuất hiện và đội mở tỉ số là Man Utd.

Phút 45+1, đội khách triển khai tấn công ở trung lộ. Sau những miếng phối hợp đập nhả, bóng đến vị trí của Marcus Rashford. Dù bị hai hậu vệ cùng thủ môn của Crystal Palace chặn lại, Rashford vẫn bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ tất cả rồi đệm bóng về góc xa ghi bàn.

Được VAR cứu, Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 - Ảnh 3.

Cú dứt điểm mở tỉ số của Rashford - Ảnh: REUTERS

Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình như hiệp 1. Và họ cũng đã đưa được bóng vào lưới ở phút 55. Nhưng trong tình huống này, Man Utd đã được công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) "cứu thua".

Từ cánh trái, Zaha có pha xử lý lắt léo rồi căng ngang vào trong để Jordan Ayew ập vào dứt điểm. Ban đầu, các trọng tài đã công nhận bàn thắng này. Tuy nhiên, VAR phát hiện ra Ayew đã ở vào thế việt vị chỉ vài centimet nên bàn thắng bị hủy.

Được VAR cứu, Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 - Ảnh 4.

Jordan Ayew đệm bóng cận thành ghi bàn cho Crystal Palace... - Ảnh: REUTERS

Được VAR cứu, Man Utd tiếp tục nuôi hy vọng vào top 4 - Ảnh 5.

Nhưng VAR đã vào cuộc và không công nhận bàn thắng này - Ảnh: REUTERS

Không bị thủng lưới, Man Utd thi đấu tưng bừng hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Một trong số đó đến ở phút 74 khi Bruno Fernandes đưa bóng đi trúng cột dọc. Nhưng "Quỷ đỏ" không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 78, họ đã có được bàn thắng thứ 2.

Từ cánh trái, một cầu thủ chuyền bóng đến vị trí của Rashford. Rất nhanh, tiền đạo người Anh chuyền một chạm để Martial thoát xuống trong vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc ghi bàn.

Giành thắng lợi chung cuộc 2-0, Man Utd có được 62 điểm, bằng với Leicester City nhưng vẫn xếp thứ 5 do thua về hiệu số. Cuộc đua top 4 vẫn tiếp tục gây cấn khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa là khép lại.

Đua top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Những đôi chân M.U, Chelsea và Leicester run rẩy Đua top 4 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Những đôi chân M.U, Chelsea và Leicester run rẩy

TTO - Premier League đang cực kỳ hấp dẫn, nhưng không phải với cuộc đua vào top 4 mà là đua… né top 4. Nhiều CĐV đùa như vậy khi chứng kiến những cú sẩy chân của các đại gia M.U, Chelsea và Leicester ở vòng 35.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên