![]() |
Chỉ trong vòng 3 ngày, băng nhóm này đã gây ra 3 vụ cướp, đâm 3 tài xế (làm 1 người chết, 2 người bị thương). Ngày 25-4, băng cướp hầu tòa, bị xử về các tội giết người, cướp tài sản.
Tòa hỏi Hà Văn Lưu (được xác định là đối tượng cầm đầu băng cướp xe ôm gây kinh hoàng cho các bác tài chạy khách ban đêm này).
- Mấy đồng phạm khai bị cáo là người cầm đầu, rủ rê các bị cáo khác gây án đúng không?
- Không phải bị cáo cầm đầu đâu, bị cáo chỉ thực hiện thôi, vai trò bị cáo cũng giống như mấy người khác. Nguyên mới là cầm đầu đó. Nguyên chỉ đạo các bị cáo tất cả mà, từ việc tìm xe ôm, hành động ra sao rồi đến bán xe, cầm tiền về chia nhau. Bị cáo chỉ thực hiện thôi...
- Thế thực hiện thì bị cáo cũng thực hiện việc chia tiền luôn hả? Chia ra sao?
- Trong vụ đầu bán 2 xe được 4,2 triệu đồng, bị cáo tính chia đều thì mỗi người khoảng 1 triệu nhưng Nguyên nói chia cho Được là môi giới bán xe hết 700 ngàn. Còn 3,5 triệu thì Nguyên được 1 triệu, Hải và Thắng mỗi người 500 ngàn, còn bị cáo 1,5 triệu.
- Bị cáo nói mình không cầm đầu, không chỉ đạo mà lại được hưởng nhiều nhất à? Thế còn vụ thứ hai thì chia tiền ra sao?
- Dạ vụ thứ 2 bán xe được 1 triệu, bị cáo chia cho Được, Khanh, Nguyên mỗi người 200 ngàn…
- Còn lại bị cáo hưởng hết phải không? Vậy bị cáo được hưởng bao nhiêu?
- Dạ, bị cáo không biết…
- Sao mà không biết? Bị cáo có biết làm phép trừ không? 3 người mỗi người 200 là 600, vậy 1 triệu trừ đi 600 ngàn thì còn bao nhiêu?
- Dạ, 400 ngàn.
- Đó, bị cáo nói không phải chủ mưu mà vụ nào cũng là người đứng ra chia tiền và luôn chia cho mình nhiều nhất, hơn nhiều lần các đồng phạm khác à. Bị cáo có “công” nhiều nhất trong các vụ cướp phải không?
- Tự bị cáo chia vậy thôi chứ công bị cáo cũng vậy...
Tại phiên tòa, có nạn nhân may mắn sống sót còn khai Lưu và đồng phạm trong băng cướp xe ôm ra tay với các bác tài nghèo rất tàn nhẫn, chỉ vì muốn cướp xe mà các bị cáo đâm ngay tài xế để cướp xe và toàn bộ tài sản của họ, đến gói thuốc lá của người xe ôm mà băng cướp cũng chẳng chừa.
Xét Lưu quá táo tợn và là người cầm đầu các vụ cướp, giết tàn ác, tòa phải áp dụng mức án cao nhất (tử hình) đối với Lưu và cả đồng phạm đắc lực trong băng cướp này là Nguyễn Sơn Nguyên.
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận