- Ông có giỡn không vậy? Mưa ngập đường ngập sá, đi lại bì bà bì bõm, khổ vậy mà ông bảo trời thương.
- Ấy là ông chỉ mới thấy mặt tiêu cực của vấn đề. Chuyện gì cũng có hai mặt.
- Vậy mặt tích cực theo ý ông là gì? Nhờ vậy, áo mưa bán chạy hay là dịch vụ chùi bugi hốt bạc, người dân cải thiện đời sống ít nhiều? Hay là ông nói nhờ đồ đạc trong nhà ngâm trong nước bị hư nên phải sắm sửa mới, rồi mấy chỗ bán hàng bán được hàng? Hay là...
- Đừng nóng. Đừng nóng. Trước khi trả lời tiếp ông chuyện đó, tui đố ông tiếp: muốn dập lửa thì phải dùng gì?
- Nước. Rồi sao?
- Thì đó, giờ ra đường, con người ta rất dễ bốc hỏa. Hở một cái là lao vào nhau thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Dễ mất kiểm soát nên cũng dễ dàng sinh sự, rồi như đã có lửa, lại đổ thêm dầu, sẵn sàng đâm nhau, chém nhau.
- ...
- Nóng mà có nước xối xuống thì nguội ngay. Nên ý tui là vậy, mấy cơn mưa giúp cho con người ta mau nguội, bớt nóng.
- Hừm.
- Thôi, tui giỡn cho vui. Ít ra nhờ mấy cơn mưa ngập đường nên xe cộ phải chạy chậm, đỡ va chạm. Thậm chí có muốn lao vào nhau ào ào thì nước ngập cũng góp phần cản lại.
- Ông chỉ được cái AQ là giỏi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận