- Các anh chị đừng có thả chó trong bài làm của mình nhé!
Học trò ngơ ngác không hiểu...
- ... là tôi bảo các anh chị đừng có cẩu thả ấy mà.
Phiếu “ăn”
- Hôm nay cơ quan có việc gì mà các sếp kéo ra nhà hàng ăn nhậu tưng bừng vậy anh Tư?
- À! Mỗi khẩu phần là một lá phiếu đấy!
- Lá phiếu? Lá phiếu gì?
- Chú mày đúng là lạc hậu! Mỗi phần ăn là một lá phiếu “tín nhiệm” đó biết chưa?!
- ?!??
Gây hiệu ứng thế nào?
Hai bà nọ ngồi trò chuyện:
- Ông hàng xóm sát vách nhà tôi trúng số độc đắc, gây hiệu ứng xấu đối với gia đình tôi!
- Gây hiệu ứng thế nào?
- Chồng tôi phải tốn thêm khoản tiền để mua vé số!
Ngược!
Hai thầy giáo nói chuyện về nghề của mình.
- Học trò của tôi rất ngoan và nghe lời tôi.
- Học trò tôi thì ngược lại, họ nói tôi phải nghe!
- Sao lạ vậy? Anh dạy trường nào?
- Đại học tại chức.
Ước mơ
Vị quan đi khảo sát dân tình gặp một bà buôn ve chai, hỏi:
- Bà có nguyện vọng gì? Sẽ giàu lên với một biệt thự sang trọng?
- Dạ không.
- Hay là có được một xe hơi bóng loáng?
- Dạ không.
- Thế thì là gì?
- Tôi chỉ mong ước một ngày nào trong vựa phế liệu ve chai sẽ lòi ra...
- ?
- ...một cây đèn thần.
Đến bao giờ?
Hai nông dân trò chuyện:
- Đến bao giờ thì cánh nông dân tụi mình mới hết rơi vào cảnh “được mùa rớt giá, được giá mất mùa” nhỉ?
- Đến khi hơn 80% dân số nước ta không còn sống bằng nghề nông.
Được thôi
Sếp tập hợp nhân viên công ty hỏi chuyện:
- Các anh chị muốn có phần trong doanh thu của công ty sáu tháng đầu năm không?
Tất cả đồng thanh hô to:
- Có chứ! Tất nhiên rồi.
- Được thôi! Tôi xin theo ý kiến các vị. Doanh thu của công ty ta đã giảm 20%. Vì vậy tôi sẽ điều chỉnh giảm 1/5 tiền lương của mỗi người.
Khỏi sợ lộ
Hai thanh niên nói chuyện với nhau:
- Cậu có vẻ trăng hoa quá đấy. Vừa tỏ tình với cô Nhung lại nhắn tin cho nàng Nhài, gọi điện cho cô Nhàn, hẹn cô Ngân đi chơi, hứa hẹn cưới cô Nga... Mà tại sao cậu toàn yêu các cô có tên bắt đầu bằng chữ N thế?
- Thì để khi nhắn tin điện thoại, tớ nhắn “N ơi, anh yêu em nhiều lắm!” nhỡ có định gửi cho nàng Nhung mà gửi nhầm sang nàng Ngân, nàng Nga thì cũng không sợ bị lộ.
Công ty liên doanh
Khách hỏi ông vá xe vỉa hè:
- Có mỗi cái hòm đồ nghề, vài ba cái săm lốp mà bác cũng trương biển “công ty liên doanh vá xe”! Bác có bị ấm đầu không đấy?
- Con trai tôi đi rải đinh, cháu nội tôi dẫn các ông đến đây, tôi vá; như vậy xứng đáng “công ty liên doanh” quá còn gì!
Nhờ dịch
Sếp tâm sự với thư ký riêng:
- Ngày bầu cử sắp đến, họp đâu dân phát biểu sát sườn đấy, nghe mà phát hoảng. Tôi ước gì như thời dịch cúm H1N1 cho đỡ mệt.
- Dịch cúm mà đi họp đỡ mệt hả sếp?
- Chứ sao nữa, đi họp ai ai cũng bịt khẩu trang, sợ lây cúm, không ai phát biểu ý kiến, chủ tọa nói sao nghe vậy, nhờ vậy cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận