Đừng nghĩ quyền quá cao...

H.G
H.G

TTC - Ngày 30-7, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án về việc “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế thu nộp vào tài khoản tạm giữ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra” giữa bên khởi kiện là Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (gọi tắt là Maseco) với bên bị kiện là Chánh thanh tra Bộ Tài chính.

Trước đó, Maseco đã bị truy thu thuế oan hơn 7,1 tỉ đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm này, sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên Chánh thanh tra Bộ Tài chính hoàn trả lại cho Maseco số tiền đã tạm nộp hơn 7,1 tỉ đồng.

Điều đáng nói, tại phần xét hỏi, HĐXX cũng lưu ý về thái độ và cách hành xử của Chánh thanh tra Bộ Tài chính liên quan đến vụ kiện này.

Tòa: Khi vụ án đã tham gia tố tụng tại tòa, Bộ tài chính có công văn nhưng nghĩa vụ tranh tụng không phải của Bộ Tài chính mà nghĩa vụ tranh tụng là chính chánh thanh tra. Trước phiên tòa hành chính, mọi người bình đẳng, kể cả bộ trưởng bộ tài chính khi ra tòa cũng phải đứng cùng với đương sự, cùng với doanh nghiệp để đưa ra chứng cứ bảo vệ quyết định của mình. 

Tòa nói rõ thêm: Khi bị Maseco kiện ra tòa TAND TP.HCM, bên bị kiện không những không có chứng cứ mà phát một văn bản gửi tòa TP.HCM nói rõ: thanh tra bộ tài chính cho đây là hành vi cố tình trốn thuế nhà nước do vậy đề nghị tand tp.hcm nghiên cứu chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM làm rõ hành vi sai phạm đối với các đơn vị tài chính có liên quan. Nơi nhận của công văn, bị kiện ghi: gửi bộ tài chính để báo cáo, gửi TAND Tối cao để chỉ đạo, gửi viện Kiểm sát tối cao để chỉ đạo truy tố,… Tôi cho rằng cách hành xử như vậy thì chánh thanh tra bộ tài chính nên sửa lại. Tôi không hiểu là do nhận thức hay do nghĩ là cái quyền của mình quá cao. Và đến đây, tại phiên tòa hôm nay, sự hy vọng của HĐXX là chánh thanh tra bộ tài chính nên sửa lại cách hành xử, hãy đưa ra những lập luận thật xác đáng để bảo vệ quyết định của mình chứ đừng thể hiện mình quá cao không ai được quyền đụng tới quyền của mình. Về mặt luật pháp, khi xét xử HĐXX độc lập, không ai có quyền chỉ đạo tòa xử án mà ở đây các anh lại gửi tòa tối cao để chỉ đạo.

Tòa khẳng định: “Quyền lực là luật pháp giao cho mỗi con người, mỗi một cơ quan nhưng quyền lực đó phải được kiểm soát chứ không phải bỏ qua. Không nên nghĩ mình có quyền quá cao mà trực tiếp chỉ đạo thế này thế kia”. Thông qua tranh tụng tại tòa, Chủ tọa nhắc nhở bản thân bị kiện nên điều chỉnh lại cách hành xử của mình.  

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

H.G
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất