- Nhưng kết quả là đội nữ Nhật Bản đã hạ Đức 1-0!
- Ở bán kết, ai cũng bảo Nhật Bản không thể nào chịu nổi Thụy Điển...
- Nhưng các cô gái xứ mặt trời mọc đã xơi tái những nữ lực sĩ Bắc Âu đến 3-1!
- Còn chung kết, ngoại trừ người Nhật, có lẽ không ai không nghĩ rằng Mỹ sẽ thắng vì họ quá mạnh...
- Vâng, đội Mỹ mạnh thật. Nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nhìn những bông hoa xứ Phù Tang bưng cúp.
- Công nhận các cô gái Nhật Bản đáng nể thật. Họ thật nhỏ bé khi đứng cạnh các đối thủ Mỹ, Thụy Điển, Đức. Họ rất nghiệp dư khi có cô là công nhân nhà máy điện, có cô là nhân viên phục vụ khu resort...
- Đúng, họ nhỏ người nhưng có trái tim lớn. Họ đá vì màu cờ sắc áo chứ không phải chỉ thuần túy là một cuộc chơi. Chưa kể, họ rất thông minh khi trận đấu nào cũng giăng một chiếc băngrôn lớn có nội dung cảm ơn bạn bè năm châu đã giúp nước Nhật vượt qua thảm họa sóng thần. Nhờ đó họ đá trận nào cũng nhận được sự ủng hộ từ khán đài.
- Liệu chúng ta có học được gì từ các cô gái Nhật Bản?
- Có chứ. Đó là đừng mặc cảm tự ti rằng mình nhỏ nên gặp gì cũng sợ. Nhỏ nhưng có trái tim to và một cái đầu thông minh thì chẳng sợ ai cả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận