20/01/2012 06:42 GMT+7

Đừng ngại làm phim!

MINH TRANG
MINH TRANG

AT - Khi tuổi đời còn trẻ và trong máu đang có sẵn tính liều cùng sự phiêu lưu cần thiết, người ta dễ dàng đến với điện ảnh và cũng dễ dàng được đón nhận hơn. Nhưng với Holy Thắng thì mối lương duyên ấy dường như đến muộn, và “khổ chủ” đã trải qua một quãng đường khá dài để chạm tới ước mơ.

VV2cY7sk.jpgPhóng to
Holy Thắng (đội mũ) đang thực hiện một cảnh quay

Trong những đội làm phim dự thi “Dự án làm phim 48H” vừa qua tại TP.HCM, đội Cơn Lốc của Holy Thắng (tên thường gọi của Vũ Quốc Thắng) là đội duy nhất chấp nhận “chiến đến cùng” với thử thách khó nhằn: phim ca nhạc (trong khi những đội bạn hầu hết đều xin đổi đề tài).

Tính đến thời điểm này, Côi (tựa phim) dường như đã chắc chắn ẵm giải "Trailer" phim có số lượng người xem cao nhất khi thu hút hơn 11.000 lượt xem. Ðiều quan trọng là tất cả ca khúc trong phim, kịch bản và đạo diễn đều do một tay anh chàng luôn khiêm tốn tự nhận rằng “không biết tí gì về điện ảnh” - Holy Thắng - đảm nhiệm.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

“Ốc sên rồi cũng về đích mà!”. Ấy là cách nói vui Holy Thắng tự nhìn nhận về con đường đến với điện ảnh của mình. Trưởng thành từ những công tác Ðội, Ðoàn, là anh quản trò vui tính, là anh chỉ đạo mát tay cho những vở kịch “cây nhà lá vườn” của các CLB, là diễn viên quần chúng chịu khó “xông pha” nhất từ các giải diễn phong trào cho đến thi thố cùng các đơn vị..., nhưng khó ai tưởng tượng nổi rồi có một ngày Thắng chạy đi chạy lại trong đoàn phim với vai trò của một đạo diễn.

Mọi sự đến với Thắng đều không dễ dàng ngay từ những viên gạch đầu tiên đặt cho điện ảnh. Trong đầu Thắng luôn lởn vởn một câu hỏi lớn: “Phải bắt đầu từ đâu để làm phim khi không biết tí gì về nó?”. Ðối với Thắng, đó lúc là bắt đầu để ý xem phim nhiều hơn, tằn tiện làm thêm để ít nhất một tuần có thể đến rạp một lần, là đăng ký tham gia thi tuyển vào khoa diễn viên để hiểu diễn xuất là gì, là tiếp tục với khóa đạo diễn điện ảnh tại chức để bắt đầu những khái niệm đầu tiên về phim...

Tám năm miệt mài tự ngụp lặn trong biển kiến thức mênh mông về nghệ thuật đủ để bất kỳ người trẻ nào cũng có chút chạnh lòng, nhưng với Holy Thắng thì “thêm tuổi là thêm vốn sống để làm phim”. Ðó cũng là lý do vì sao anh chỉ dám chọn hệ tại chức. Bởi khi không là SV trong lớp, anh sẽ là một thợ chụp ảnh, một chuyên viên trang điểm, một tay viết nhạc hàng chợ hay làm thư ký trường quay... để sống, dành dụm và mơ ước về một bộ phim “made in” chính mình.

Cuối năm 2009, đánh cược cùng toàn bộ số tiền có được, Holy Thắng đổ dồn cho Tiếng động, một phim ngắn dài chưa đến 12 phút. Câu chuyện giản dị mở ra với tiếng violon và kết thúc cũng trong tiếng violon của người nghệ sĩ trẻ tuổi mãi ám ảnh người xem, như chính thông điệp mà Thắng gửi trọn trong mỗi thước phim: không ai đơn độc, dù bạn là ai, làm gì vẫn sẽ có người lắng nghe và đồng hành cùng bạn.

Bộ phim nhanh chóng ẵm giải đặc biệt của Liên hoan phim SV TP.HCM 2010, và mới nhất đã được chọn trình chiếu tại Liên hoan Phim ngắn Quốc tế dành cho cộng động người Việt tại hai tiểu bang Melbourne và Sydney ở Úc, bắt đầu từ ngày 14-2-2012.

Không khó nhận ra phong cách làm phim rất riêng của Holy Thắng: đơn giản, gãy gọn, không có chất “phiêu linh” của tuổi trẻ nhưng lại ngấm ngầm thuyết phục người xem bằng sự chỉn chu, kỹ lưỡng. Bởi vậy, sau Tiếng động, một loạt các phim ngắn khác như Hãy gọi cho tôi (2010), Rác, Mơ phố (phim tài liệu)..., đều được Thắng chăm bẵm khá lâu.

Chậm mà chắc như ốc sên trên đường về đích, Holy Thắng chỉ nói thật ngắn gọn về lý do vì sao anh cứ mải mê với nghiệp làm phim khi rõ ràng có thể rẽ hướng sang một công việc khác an nhàn hơn: “Những ước mơ bay vào vũ trụ, với đến tương lai, khám phá những miền đất mới, biến những điều không thể thành có thể..., điện ảnh đều làm được hết. Ðó là lý do vì sao tôi yêu phim và muốn trải nghiệm nó bằng những cảm xúc của mình. Ai mới bắt đầu cũng sẽ ngại khó, ngại vất vả, nhưng hãy kiên trì, vì chính bạn”.

MINH TRANG

ySyOrEpX.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên