09/01/2014 21:34 GMT+7

Đừng gây sức ép với các cầu thủ U-19 VN

ĐOÀN MINH XƯƠNG
ĐOÀN MINH XƯƠNG

TT - Theo thống kê của tôi, ở trận thua AS Roma 1-2, tuyển U-19 VN có tỉ lệ chuyền bóng ngắn 91,08%. Sang đến trận thua U-19 Nhật Bản, tỉ lệ này là 87,8%.

Do thể hình và sức bền thể lực kém hẳn các đối thủ trong giải nên chúng ta buộc phải chơi kiểu này và quá thiếu những đường chuyền dài hoặc trung bình. Với cách đá ấy, không quá khó để các HLV dày dạn kinh nghiệm “bắt bài” và hóa giải dễ dàng.

Nếu như khi mất bóng hoặc bị phản công, U-19 AS Roma hay lùi sâu để đổ bêtông theo trường phái bóng đá Ý thì U-19 Nhật Bản chọn cách bao vây, đánh chặn quyết liệt ngay từ giữa sân bằng những pha áp sát, tranh chấp mạnh mẽ. U-19 Nhật Bản chọn lối chơi hợp lý, nhờ vậy khi cướp được bóng, họ tổ chức phản công nhanh bằng những pha đột phá tốc độ và sớm ghi được bàn thắng.

Với tâm lý cần phải thắng, lại bị thua quá sớm nên U-19 VN hụt hẫng, vỡ trận ngay trong nửa đầu hiệp một. Một trận thua đích đáng nhưng hết sức cần thiết, bởi nhờ vậy các tuyển thủ lẫn HLV của tuyển U-19 VN vỡ ra được nhiều điều và thấy rằng mình còn nhiều khiếm khuyết.

U-19 VN vẫn còn trong quá trình đào tạo, chơi để kiểm soát bóng là chủ yếu. Do vậy, miếng đánh quen thuộc của họ chỉ là những tình huống phối hợp, bật tường nhóm đánh thẳng vào trung lộ do bộ tứ Xuân Trường - Tuấn Anh - Công Phượng và Văn Toàn khởi xướng. Họ vẫn có những pha đánh dọc biên, nhưng đến cuối sân lại ngoặt ngược bóng trở lên cho hai tiền vệ trung tâm Công Phượng - Xuân Trường để đổi hướng tấn công. Thiếu tính biến hóa, bị đối thủ áp sát để truy cản xem như U-19 VN bế tắc trong tấn công, cho dù đối phương chủ động cho họ thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn.

Lối đá của U-19 VN hết sức vô tư, hồn nhiên, không tính toán. Đó là ưu điểm, là điều cực hiếm trong quy trình đào tạo trẻ hiện tại trên cả nước. Bóng đá trẻ cần phải như vậy để bộc lộ hết tất cả sự tiềm tàng lẫn bản chất. Và đó cũng là lý do mà U-19 VN đã và đang nhận được sự ưu ái, mến thương của người hâm mộ trên cả nước.

Chiều nay 10-1, họ sẽ chơi trận cuối cùng trong giải trước Tottenham Hotspur. Đây là một đối thủ có chiều cao lý tưởng, sức càn lướt mạnh mẽ, tấn công thiên về bóng dài nên chắc chắn sẽ khiến U-19 VN vất vả. Sức mạnh tấn công của Tottenham dựa vào bốn cầu thủ: Onomah (12), Emmanuel (16), Oduwa (17) và Daniel (20).

Bên cạnh sự thua thiệt về thể hình, tốc độ và sự càn lướt, U-19 VN cũng đang chịu sức ép tâm lý rất lớn qua việc không được phép thua trước khi cuộc chơi hạ màn. Chúng ta đừng nên kỳ vọng quá mức vào một thế hệ trẻ đang từng bước hoàn thiện chính mình, mà hãy trông chờ họ chơi bóng nhiệt tình, khát khao vươn lên bằng lối đá đẹp, kỹ thuật. Có thể U-19 VN trắng tay tại giải này, nhưng trong lòng khán giả cả nước, họ đã có được chỗ đứng xứng đáng...

* Các kênh truyền hình VTV6, VTC3 và HTV Thể thao sẽ THTT hai trận cuối cùng của Giải bóng đá quốc tế U-19 - Cúp Nutifood diễn ra chiều nay 10-1: AS Roma - Nhật Bản (15g40) và VN - Tottenham (18g). Mời bạn đọc xem trực tuyến hai trận cầu này trên TTO (thethao.tuoitre.vn).

ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên