27/06/2012 07:12 GMT+7

Đừng có đùa với nhà cái

HOÀNG SƠN
HOÀNG SƠN

TT - Hai trận bán kết, mấy nhà chuyên môn và báo chí cứ bình luận trận đấu theo kiểu hồi xưa: ai mạnh hơn thì thắng. Bình luận kiểu đó không đúng nữa đâu bởi các đội giờ đá theo thị trường cá cược không hà!

9Q6whzJZ.jpgPhóng to

Trận bán kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không có nhiều sự chênh lệch nên rất khó đoán. Ai thích đội nào thì bắt đội đó thôi. Nhưng chắc chắn, sẽ có một bộ phận không nhỏ nằm Tây Ban Nha vì đội bóng này được đánh giá cao hơn. Chọn Tây Ban Nha coi chừng chết.

Tôi nói như thế vì từ vòng tứ kết bữa giờ nhà cái thua nhiều. Dân cá độ cứ bắt kèo trên là thắng. Ngoại trừ trận đồng cân đồng lạng Anh - Ý hòa kèo, các đội được xếp kèo trên như Bồ Đào Nha thắng CH Czech, Đức thắng Hi Lạp, Tây Ban Nha thắng Pháp. Nhà cái không thua tè le là gì. Nên hai trận bán kết sắp tới kèo dưới sẽ ăn hết chứ không thì nhà cái dẹp tiệm sao. Ai cũng nói về trận chung kết trong mơ Tây Ban Nha - Đức, nên người ta thế nào cũng đổ xô đi bắt Tây Ban Nha và Đức cho coi.

Nói về chuyện cá độ là vậy, nhưng mà không thể phủ nhận là trận bán kết Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha sẽ rất kịch tính. Cầu thủ hai đội quá hiểu nhau nhưng tôi nghĩ trận đấu sẽ không nhàm chán, vì còn gì nữa mà tìm hiểu, cứ ào lên đá thôi. Chiến thuật lẫn ai có cá nhân chơi xuất sắc hơn thì sẽ quyết định được trận đấu.

Chỉ có điều tôi sợ trận đấu sẽ phải giải quyết thắng thua ở hiệp phụ, người hâm mộ xem sợ dậy hổng nổi để đi làm. Một trận đấu hơn 120 phút như Anh - Ý hôm rồi đã là quá đủ, xem xong trời cũng vừa hửng sáng. Ngủ cũng không xong mà đi làm thì cứ ngáp hoài.

HOÀNG SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên