- Hại gì?! Tui mới bảo bà xã: đấy có biết bao nhiêu người uống bia nhiều, đâu phải chỉ mình tui, ai cũng thế cả mà, nên mai mốt đừng có càu nhàu nữa nhé. Bả cũng có vẻ ngán trước bề thế hoành tráng của phong trào “chúng ta cùng... dô” của bọn mình. Đừng lo, khí thế đang lên ông à!
- Bia cũng chỉ là loại nước giải khát lên men thôi mà. Mấy bả uống sinh tố, ăn chè thì bọn mình uống bia, thế mà cứ cằn nhằn ngăn cấm hoài.
- Ờ, thì bọn mình uống bia như uống nước giải khát, có điều khát nhiều nên... uống nhiều...Một lon bia mỗi ngày, đó là chuẩn dành cho mấy người ít khát, còn bọn mình chơi nguyên thùng mới hết khát! Lại nói chuyện bọn mình ngày nào cũng uống, thì đơn giản vì ngày nào cũng... khát, thử hỏi có ai chịu nổi không uống nước một ngày? Mà bọn mình có uống nhiều bia thì các nhà máy bia mới có thể phát triển sản xuất, tăng doanh thu, nộp nhiều thuế chứ!
- Quá đúng! Lại có người bảo uống bia say xỉn dễ gây tai nạn giao thông. Điều này chính xác. Nhưng uống bia mà không say thì uống làm gì. Còn gây tai nạn là... hên xui do số. Mấy cha không say mà chạy ẩu cũng gây tai nạn vậy? Nói tóm lại mấy bà xã chớ có cằn nhằn, mấy ông nhà báo đừng có ồn ào, hãy để bọn tui vui xả láng với bia mỗi trưa, mỗi chiều nhá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận