Từ trước đến nay dân làm sai là bị xử phạt ngay (phạt tiền, thậm chí bị đi tù... mà chưa chắc đã là sai), còn quan có sai thì được bộ máy chính quyền ém nhẹm (cùng lắm là xử lý nội bộ, hạ cánh an toàn). Nay thì khác, ai sai người đó phải sửa, nhất là khi quan sai mà không sửa thì tai hại lắm!
Đúng như ông Nguyễn Chí Phi, phó giám đốc Công an Tiền Giang, đã nói: “Hãy dũng cảm sửa sai để đừng sai nữa!”. Mong rằng hàng triệu công chức (từ trên xuống dưới) hãy “dũng cảm vì lẽ phải” như ông! (Các quan có biết nhiều khi dân sẵn sàng tha thứ và chỉ cần nhận được hai từ “xin lỗi”?!).
Vừa có thắc mắc của dân sống ở chung cư trên báo, ông Mai Ái Trực trả lời ngay. Thật là đã! Thế mới là quan của dân! Bàn dân thiên hạ cần có nhiều người như ông! (Vì trước tới nay có đơn từ kêu của dân thì các quan lại “chuyển... chuyển!” và chẳng biết chuyển đi mô vì cuối cùng thì “vũ như cẫn”!).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận