Đức thắng Kazkhstan bốn bàn

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Sáng nay 27-3, Đức đã dễ dàng thắng đội bóng yếu Kazakhstan với tỷ số 4-0, trong đó hai tiền đạo Mueller và Klose mỗi người đều hai lần lập công. Trong những trận đấu còn lại, bất ngờ lớn nhất là trận Gruzia đánh bại Croatia 1-0.

TTO - Sáng nay 27-3, Đức đã dễ dàng thắng đội bóng yếu Kazakhstan với tỷ số 4-0, trong đó hai tiền đạo Mueller và Klose mỗi người đều hai lần lập công. Trong những trận đấu còn lại, bất ngờ lớn nhất là trận Gruzia đánh bại Croatia 1-0.

Việc Đức thắng Kazakhstan là điều gần như chắc chắn nhưng việc họ thắng bao nhiêu bàn mới là quan trọng. Trận đấu này đã khiến thị trường cá cược châu Á nóng lên từng giờ trước trận. Ban đầu kèo đưa ra Đức chấp hai trái rưỡi - ba trái; sau đó được nâng lên ba trái rưỡi - bốn trái và trước giờ bóng lăn là bốn trai - bốn trái rưỡi.

Một chiến thắng đậm đà cho tuyển Đức càng được khẳng định khi ngay ở phút thứ ba, từ pha đá phạt của Bastian Schweisteiger, tiền đạo Miroslav Klose lẻn xuống khỏi hàng phòng ngự Kazkhstan rồi dễ dàng đệm bóng từ cự ly gần, mở tỷ số trận đấu.

Điều khá đặc biệt trong trận đấu này là dù Kazakhstan vốn là một đội bóng yếu nhưng HLV Joachim Loew đã tỏ ra rất thận trọng khi tung vào đội hình mạnh nhất mà không dùng nó để thử nghiệm những sao trẻ của mình. Đã không có chỗ cho những Goetze, Hummels, Schuerrle, Kroos hay Grosskreutz trong trận này.

Thay vào đó HLV Joachim Loew triển khai đội hình 4-3-3 thiên về tấn công với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Ba tiền đạo Podolski - Klose - Mueller được làm bóng bởi Schweisteiger - Khedira - Oezil. Hai hậu vệ cánh Augo và Lahm liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công.

Bàn thắng từ sớm khiến Đức càng hưng phấn và liên tiếp bắn phá khung thành đối phương với các cú dứt điểm của Podolski hay Lahm. Và dù thủ môn Loria chơi khá bình tĩnh và cản phá được một số cơ hội của đối phương thì đến phút 25, anh đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Từ pha đá phạt trực tiếp của  gần vạch vôi cuối sân bên cánh phải, Oezil sút bóng thẳng về phía khung thành đối phương, Mueller lao vào khẽ đánh đầu lái bóng vào góc xa, làm lỡ đà Loria, nâng tỷ số lên 2-0.

Càng thi đấu càng lộ rõ khoảng cách giữa hai đội bóng. Đến phút 43, tỷ số đã là 3-0 khi Mueller ở trung lộ, dùng ngực khống chế đường bấm bóng đẹp mắt của Oezil rồi sút bóng đập đất, hạ gục Loria.

Dẫn trước 3-0 sau hiệp một, trận đấu dường như đã an bài. Tuyển Đức chơi thong dong trong hiệp hai và dường như họ không có ý định tung sức để có một chiến thắng đậm hơn. Dù vậy đến phút 88, sau một loạt pha phối hợp bóng sệt ở trung lộ, Klose đệm bóng ấn định chiến thắng 4-0 cho tuyển Đức.

Cùng với Tây Ban Nha, Đức đang có một chiến dịch vòng loại Euro 2012 hoàn hảo. Họ đã thắng cả năm trận, ghi 17 bàn và chỉ mới thủng lưới 1 bàn. Hiện Đức đang dẫn đầu bảng A và bỏ xa đội đứng thứ hai Bỉ đến tám điểm.

Bất ngờ lớn nhất trong đêm thi đấu diễn ra tại Gruzia khi đội bóng này đã bất ngờ thắng đội đầu bảng Croatia 1-0. Bàn thắng duy nhất do công của Levan Kobiashivili ghi được ở phút 89. Thất bại này khiến Croatia phải nhường ngôi đầu bảng F cho Hy Lạp, đội đã thắng Malta 1-0 trên sân khách.

Trong một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra ở bảng H, Na Uy đã hòa Đan Mạch 1-1. Dennis Rommedahl ghi bàn mở tỷ số cho đội khách Đan Mạch trong trận đấu họ đã áp đảo nhưng đến phút 81, Huseklepp đã ghi bàn gỡ hòa cho Na Uy.

Tại bảng D, tiền đạo đắt giá của Man City, Edin Dzeko đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bosnia trước Romania. Trận thắng giúp Bosnia được 7 điểm sau 4 trận xếp thứ tư, kém hai đội đứng trên là Belarus và Albania 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: các môn khác

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất