![]() |
Các cầu thủ Đức ăn mừng chiến thắng trước Ý. Ảnh: UEFA |
Trước trận đấu, HLV Đức Joachim Loew khẳng định ông không bị ám ảnh bởi những trận thua Ý trước đây. Nhưng rõ ràng ông đã tỏ ra rất e ngại và tôn trọng đối thủ khi bất ngờ lựa chọn sơ đồ chiến thuật 3-5-2 với ba trung vệ Benedikt Hoewedes, Jerome Boateng và Mats Hummels.
Cuộc đọ cơ bắp
Với nước cờ này, ông Loew đã vô hiệu hóa mọi mũi tấn công của Ý, nhưng cũng vì thế các cầu thủ Đức cũng không thể tổ chức được các đợt tấn công sắc bén về phía khung thành thủ môn Gianluigi Buffon.
Hàng công Đức rõ ràng rất nhớ những pha đột phá tốc độ của tiền vệ trái Julian Draxler. Cánh trái của Đức hầu như tê liệt, hậu vệ Jonas Hector hoạt động không hiệu quả còn tiền vệ trung tâm Toni Kroos bị các cầu thủ Ý cô lập. Cả hiệp một là thế trận giằng co. Đó không phải là một trận bóng đá, mà là một cuộc đọ cơ bắp quyết liệt, phía Đức đẩy, bên Ý kéo, đầy căng thẳng và dữ dội, nhưng không ai hạ gục được ai. Đối với các chuyên gia bóng đá, hiệp một là ván cờ chiến thuật đầy thú vị. Còn người hâm mộ chắc hẳn không khỏi thất vọng khi không được chiêm ngưỡng những pha tấn công đẹp mắt.
Thế bế tắc chiến thuật bị phá vỡ trong hiệp hai bởi hai pha bóng kỳ lạ, đều do người Đức thực hiện. Đầu tiên, trung phong Mario Gomez nhận bóng từ một pha phát bóng dài của thủ thành Manuel Neuer. Dắt bóng sát biên trái (điều Gomez cực kỳ ít khi làm), anh chuyền bóng thông minh cho Hector đang băng lên. Pha căng ngang của Hector chạm chân trung vệ Ý và trái bóng hạ trúng đường di chuyển của Mesut Oezil, và tiền vệ CLB Arsenal không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.
![]() |
Ozil (8) ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Ý. Ảnh: UEFA |
Lẽ ra Đức có thể kết liễu trận đấu ngay sau đó, nhưng cú giật gót điệu đà của Gomez không thắng nổi phạt xạ xuất thần của thủ thành 38 tuổi Buffon. Trận đấu vuột khỏi tầm tay của HLV Conte. Nhưng thêm một pha bóng quái đản xảy ra. Trung vệ xuất sắc Jerome Boateng nhảy lên không, hai tay giơ cao nhưng thể chơi bóng chuyền trong một pha đá phạt của Ý. Bóng chạm tay anh và trung vệ Leonardo Bonucci không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền. Đội bóng màu thiên thanh cần sự may mắn để trụ lại và họ đã có điều đó.
Màn sút luân lưu "không giống ai"
Hai đội lại giằng co cho đến tận phút 120 và cuộc chiến bước vào loạt luân lưu bất định. Người Đức hầu như không thua trên chấm 11m, nhưng họ chưa bao giờ hạ được Ý trong một giải đấu lớn. Và điều kỳ lạ là các thành viên “cỗ xe tăng” sút hỏng 11m (ba lần) nhiều hơn tất cả những lần họ đá luân lưu ở mọi giải đấu lớn trước đây. Thomas Mueller, Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger là những cầu thủ Đức giàu kinh nghiệm nhất, nhưng lại quá căng thẳng và vụng về.
![]() |
Bonucci ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ý trên chấm 11m. Ảnh: UEFA |
Cẩn trọng suốt cả trận đấu, nhưng ở thời điểm đó HLV Loew lại tỏ ra lơi lỏng khi chọn họ. Mueller dường như “bị nguyền rủa” ở Euro dù là chân sút vĩ đại tại World Cup, Oezil đã từng đá hỏng phạt đền trước đó, trong khi Schweinsteiger chắc vẫn còn bị ám ảnh với cú đá 11m hỏng trong trận chung kết Champions League trước Chelsea năm nào. May cho người Đức là các cầu thủ Ý cũng căng thẳng và bối rối không kém.
Kết quả là hai đội bóng lừng danh là mạnh mẽ và lão luyện đã trình diễn một màn sút luân lưu vô cùng tồi tệ. Và chính những nhân tố còn trẻ và non kinh nghiệm của Đức như Draxler, Joshua Kimmich và Hector đã giúp “cỗ xe tăng” hóa giải lời nguyền trước đội bóng màu thiên thanh. Rõ ràng kinh nghiệm không phải là tất cả, mà sự tự tin và khát khao mới là điều quan trọng nhất. Thầy trò HLV Loew đã thắng theo cái cách vừa đậm chất Đức (trên chấm 11m), vừa rất phản Đức (quá nhiều pha sút hỏng).
![]() |
Các cầu thủ Ý hồi hộp chứng kiến đồng đội đá luân lưu. Ảnh: UEFA |
Có lẽ Đức thắng là xứng đáng, bởi họ là đội bóng giỏi hơn, chơi cống hiến hơn và nhiều ngôi sao hơn Ý. Nhưng trong trận đấu cân não rạng sáng 3-7, “cỗ xe tăng” hạ được đội bóng màu thiên thanh đơn giản bởi thần may mắn đã nghiêng về màu áo trắng. Bởi bóng đá cần kẻ thắng cuộc, bởi những cú luân lưu không thể kéo dài mãi mãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận