21/09/2013 15:00 GMT+7

Đưa người yêu lên bàn thờ

TTC
TTC

TTC - Sau một thời gian yêu nhau, anh T. (Hà Nội) đã chấm dứt quan hệ tình cảm với Chu Thị Hằng (Điện Biên). Nảy sinh lòng hận thù, Hằng đã thuê người tìm mọi cách làm nhục để anh T. và gia đình xấu hổ mất uy tín. Người được thuê đã ghép ảnh anh T. với các hình ảnh đồi trụy rồi đi dán khắp chung quanh nhà anh T. kèm theo hình ảnh là các tờ giấy có nội dung chửi mắng thô tục.

bVH3MacE.jpgPhóng to

Chưa dừng lại ở đó, Hằng còn chỉ đạo thực hiện việc lập bia mộ, bát hương thờ anh T. ngay tại chân cầu thang khu tập thể, nơi gia đình anh đang ở. Quá bức xúc, gia đình đã trình báo công an. Mới đây, Đội cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự người con gái kỳ quái này.

Bịt miệng bằng cẳng tay

Hai bác sĩ của bệnh viện Nội tiết trung ương là Nguyễn Minh H. và Mai Tuấn H. vốn không ưa nhau nhưng cùng tham dự hội nghị chuyên đề về Đái tháo đường. Khi BS Mai Tuấn H. đứng lên phát biểu thì BS Nguyễn Minh H. ngắt lời không cho nói với lý do không có quyền phát biểu. Người bị bịt miệng bực tức cự lại dẫn đến to tiếng rồi cả 2 xông vào đấm đá nhau túi bụi. Kết quả BS Mai Tuấn H. phải đưa đi cấp cứu còn BS Nguyễn Minh H. được công an P.Thái Thịnh (Hà Nội) mời về đồn làm việc. Sự vụ kỳ quặc đang được cơ quan công an tiến hành giải quyết.

4Tdr2Mq8.jpgPhóng to

Thà chết chứ không chịu hi sinh

Đào Văn Kiên và Bùi Văn Phương (Hải Phòng) cùng là đôi bạn bất hảo. Một hôm cả hai đi mượn xe máy của người quen rồi bàn cách chiếm đoạt. Theo kế hoạch, Phương mua một vỉ thuốc ngủ cùng một chai bia về cho Kiên uống, sau đó sẽ dùng vỏ chai đập vào đầu Kiên “cho có máu” để báo công an là bị dàn cảnh cướp xe. Tuy nhiên khi thử, Kiên sợ đau nhất định không cho Phương đập và chỉ đồng ý uống 8 viên thuốc. Sau khi gọi taxi đưa Kiên vào viện, Phương đi báo công an là xe bị cướp. Thấy nạn nhân không bị trầy xước gì mà chỉ ngon giấc nên công an sinh nghi và nhanh chóng vạch trần chân tướng đôi bạn gian manh.

“Trình Giảo Kim” chúc tết

TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết người vào ngày 21-8-2013. Theo cáo trạng, Nguyễn Cảnh Linh mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng lại ham mê nhậu nhẹt, không biết lo lắng chuyện gia đình. Do giận chồng nên vào dịp Tết 2012 vợ Linh đã bế con về bên ngoại. Linh sang gọi nhưng vợ nhất quyết không về. Sáng mồng 1 Tết âm lịch, Linh lấy cái búa giấu trong cốp xe rồi sang nhà mẹ vợ chúc Tết. Sau phần chúc tụng, Linh đề nghị vợ quay trở về nhưng người vợ không đổi ý. Tức giận, người chồng vũ phu đã lấy búa đánh nhiều nhát khiến vợ tử vong sau đó. Xét thấy bị cáo ăn năn hối lỗi, con còn nhỏ không ai nuôi dưỡng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Linh 12 năm tù.

m7Sv4JF4.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên