01/07/2011 10:29 GMT+7

Đùa giỡn với tính mạng

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Lâu lắm rồi, sân Thống Nhất mới đón nhận lượng khán giả kỷ lục đến dự khán trận vòng loại World Cup 2014 giữa tuyển VN - Macau. Điều đó cho thấy tình yêu với trái bóng tròn của người hâm mộ vẫn đong đầy.

TTO - Lâu lắm rồi, sân Thống Nhất mới đón nhận lượng khán giả kỷ lục đến dự khán trận vòng loại World Cup 2014 giữa tuyển VN - Macau. Điều đó cho thấy tình yêu với trái bóng tròn của người hâm mộ vẫn đong đầy.

Sự cuồng nhiệt của người xem như tiếp thêm sức mạnh giúp các tuyển thủ chơi tưng bừng hơn và thắng đậm Macau đến sáu bàn trắng.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cuồng nhiệt ấy, một số khán giả nơi khán đài A5 đã đùa bỡn với tính mạng của chính mình khi không thèm tìm chỗ ngồi nơi các bục khán đài mà cố tình ngồi tràn ra ra lan can cách mặt đất không ít hơn năm mét.

Họ thản nhiên ngồi xem với nhiều tư thế, đùa cợt lẫn nhau mà không hề lo ngại rằng chỉ cần một thoáng hớ hênh thì sẽ rơi tọt xuống đất. Không chỉ các “thượng đế” là nam giới mà ngay cả một bạn nữ cũng thản nhiên chọn chỗ ngồi hết sức nguy hiểm như vậy. Lẽ nào vì tình yêu bóng đá mà họ lại đùa giỡn với mạng sống của chính mình?

M.HÀ

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên