31/05/2019 18:30 GMT+7

'Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu...'

THU PHONG
THU PHONG

Thanh xuân đâu chỉ là "trẻ tuổi", mà chính là những tháng năm tươi đẹp, rực rỡ và nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời.

Ấy chính là khi mái tóc đã dần ngả bạc, những vết chân chim hằn trên khóe mắt và bắt đầu "lên chức" ông bà... thì chúng ta vẫn sống hết mình, tràn đầy niềm vui, tận hưởng những chuyến khám phá vùng đất mới cùng bạn bè, con cháu..

Thanh xuân không phải là thời gian, thanh xuân là cảm xúc

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu... - Ảnh 1.

Thanh xuân đâu chỉ là "trẻ tuổi", mà chính là những tháng năm tươi đẹp, rực rỡ và nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời.

Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Một thanh xuân tràn đầy những năng lượng, khát khao và hy vọng. Đó là những tháng ngày hồn nhiên và vô tư nhất, khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn "xa tít chân trời". 

Lúc này đây, chúng ta có vô vàn những điều đáng quý: thời gian, sự tự do, những người bạn tốt, những rung động đẹp đẽ, những xúc cảm trong sáng nhất của tuổi đôi mươi.

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu... - Ảnh 2.

"Thanh xuân" là khi bắt đầu "lên chức" ông bà...thì chúng ta vẫn sống hết mình, tràn đầy niềm vui

Thời gian trôi, ai rồi cũng già đi theo năm tháng, tuổi thanh xuân của dần qua. Nhưng, thanh xuân không chỉ là "trẻ tuổi"! Mà chính là những tháng năm tươi đẹp, rực rỡ và nhiều cảm xúc nhất của cuộc đời. 

Ấy chính là khi mái tóc đã dần ngả bạc, những vết chân chim hằn trên khóe mắt và bắt đầu "lên chức" ông bà...thì chúng ta vẫn sống hết mình, tràn đầy niềm vui, tận hưởng những chuyến đi, khám phá vùng đất mới cùng con cháu, bạn bè... 

Khi đó, dù có ở độ tuổi nào, thì ta luôn giữ mãi "tuổi xuân" với tinh thần lạc quan, yêu đời nhất.

Thời tuổi trẻ, ta bị cuộc sống cuốn đi bởi có quá nhiều lo toan, gánh vác bao trách nhiệm vì gia đình mà không thể sống vì bản thân. Để rồi khi tuổi già chợt đến, ta lại nuối tiếc… Nhưng liệu còn kịp cho những chuyến đi để sống lại hồi ức thanh xuân? Nào có ai quy định thời gian hay tuổi tác, chỉ cần bước chân muốn đi sẽ không bao giờ muộn.

"Về những dấu yêu ban đầu..."

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu... - Ảnh 3.

"Đưa nhau về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu..."

Chỉ cần tinh thần lạc quan và sức khỏe vững vàng, ta lại "đưa nhau về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu..." với những miền ký ức trọn vẹn, đong đầy nhất. 

Hãy cho mình một lần trở về Đà Lạt đầy lãng mạn, để "sống chậm lại và yêu thương nhau nhiều hơn" hay tận hưởng giây phút thư giãn bên nhau với Yoga trên du thuyền Hạ Long đẳng cấp… 

Rồi ta cùng lần trở lại Quy Nhơn - miền đất thi ca để cảm nhận vẻ đẹp thanh bình xứ Nẫu ngày nay; ghé thăm làng Thủy Biều giữa lòng cố đô Huế bình yên bên dòng Hương giang thơ mộng… Tất cả sẽ viết nên câu chuyện thời thanh xuân, đưa nhau đi khắp thế gian mà chúng ta từng bỏ lỡ.

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu... - Ảnh 4.

Du lịch chính là "liều thuốc" vàng cho sức khỏe

Và tình yêu với "Nga - Ký ức xứ sở Bạch Dương" của những du học sinh thời Liên Xô (cũ) vẫn còn nguyên vẹn. Ngắm đêm trắng St Petersburg, thăm Quảng trường Đỏ, lăng Lê Nin, nhà thờ thánh Basil, Trường đại học Tổng hợp quốc gia Lomonosov, Cung điện Mùa Hè… là những nơi ai cũng muốn quay lại. 

Hành trình "mãi mãi" thanh xuân với trải nghiệm trà đạo, tham quan Vương Đường Phật Giáo linh thiêng tại Nhật Bản hoặc tham gia lớp thiền định tại Hàn Quốc cũng sẽ là gợi ý ta thêm lần nữa nắm tay nhau đi muôn nơi.

Thứ đáng quý nhất mà ta có được trong độ tuổi này chính là sức khỏe; những phút giây hạnh phúc được bên bạn bè, con cháu. Và du lịch, chính là "liều thuốc" vàng cho sức khỏe; là khoảng thời gian gia đình quây quần, cùng nhau khám phá những vùng đất mới. 

Những chuyến đi còn là "sợi dây" gắn kết các thành viên, giúp mọi người hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn sau mỗi chặng hành trình. 

Dù có đã là "ông bà", thì cứ một lần cùng bạn bè, con cháu đi trọn thế gian, khám phá thế giới… vì bởi lẽ, "tuổi xuân" có lùi xa nhưng "thanh xuân" sẽ là mãi mãi.

Hạnh phúc là một hành trình gắn kết và trải nghiệm không ngừng. Với Vietravel, hạnh phúc đơn giản là mang lại "Cảm xúc thăng hoa" cho mỗi hành trình ấy. Hãy cùng Vietravel "Đi trọn thế gian – hè tràn cảm xúc"…

(*) Lời ca khúc "Thanh xuân" – Tác giả: Da LAB

Tham khảo chùm tour "Mãi mãi thanh xuân" tại Vietravel: https://bit.ly/2JGVHIr

Đi trọn thế gian – Hè tràn cảm xúc là chủ đề trong mùa hè 2019 của Vietravel hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những chuyến du lịch đầy trải nghiệm và thư giãn.

Theo đó, Vietravel cũng cho ra mắt 4 nhóm sản phẩm: Hè trọn niềm vui, Mùa hè cho con – Thỏa ước mơ của Mẹ, Mãi mãi thanh xuân, Hè Yolo với nhiều ưu đãi lớn: Giảm giá đến 3 triệu đồng/khách hay 24 triệu/nhóm; Giải thưởng bốc thăm hàng tháng là các siêu phẩm công nghệ đỉnh cao có giá trị lên tới 119 triệu đồng cùng nhiều ưu đãi từ Tổng cục Du lịch, đối tác tài chính … cho khách khi mua tour từ 10-5 đến 5-8.

Bạn chỉ việc xách ba lô lên, cả thế gian hãy để Vietravel lo (website:https://www.travel.com.vn/)

Đưa em về thanh xuân, về những dấu yêu ban đầu... - Ảnh 6.
THU PHONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên