Dù chưa bao giờ là một siêu sao hàng đầu thế giới nhưng Cassano vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của CĐV Ý, bởi anh chính là cầu thủ tài hoa nhất sau thế hệ của những Del Piero, Totti và là người duy nhất có khả năng kế thừa vị trí “số 10” trong màu áo tuyển Ý. Tiếc thay, giống như đứa con trai độc nhất nhận được quá nhiều sự cưng chiều để rồi sinh hư hay chịu quá nhiều sự xét nét mà sinh uất, “đứa trẻ hư” Cassano không trưởng thành. Và sau Euro 2004, Cassano gần như vắng mặt hoàn toàn tại các giải đấu lớn. Tại World Cup 2010, nhiều người đã tiếc nuối cho sự vắng mặt của Cassano khi anh đã chín chắn hơn rất nhiều. Nhưng chừng đó chưa đủ để xóa đi ấn tượng xấu về anh trong đầu HLV Lippi.
Và Prandelli đã xuất hiện với vòng tay mở rộng đón nhận Cassano. Thi đấu rất nỗ lực trong hai trận đầu tiên cùng sự tỏa sáng ở trận cuối của vòng bảng, Cassano đã khiến cả nước Ý hiểu rằng cuối cùng thì “đứa con hư” của họ cũng đã trở về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận