Dư một bị cáo?

 
 

TTC - Tại các phiên tòa, thông thường bố trí trước vành móng ngựa là một vài hàng ghế dành riêng cho bị cáo ngồi “tạm nghỉ” khi không phải đứng trần tình về hành vi phạm tội của mình với Tòa.

Nếu là các bị cáo bị truy tố theo khung hình phạt tới mức án phải “dựa cột” và đang phải tạm giam thì sẽ có thêm dăm ba cảnh sát tư pháp ngồi tháp tùng kế bên, khiến cho hàng ghế bị cáo trở nên đặc biệt.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

jrvQfc94.jpgPhóng to

Trong phiên tòa xét xử đường dây bác sĩ, nhân viên bệnh viện kê toa thuốc khống rút ruột tiền bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 22-4, do vụ án quá “hót” bởi có gần chục bác sĩ hầu tòa nên nhiều người đã đến theo dõi.

Các hàng ghế “khán giả” bên dưới đều chật kín, nhiều người chỉ có nước đứng ngoài cửa ghé mắt nhìn vào. Duy còn hàng ghế dành cho nhóm bị cáo bị xét xử trong vụ án là còn thừa vài chỗ (vì một bị cáo bị bệnh, xin xử vắng mặt).

Đang đến phần tranh luận gay gắt giữa Viện kiểm sát và luật sư, cả khán phòng im phăng phắc nghe phần đối đáp giữa bên công tố và người bào chữa, bỗng một người đàn ông mặc áo màu mận chín từ ngoài cửa phăm phăm bước vào, tiến thẳng đến dãy ghế ngồi dành riêng cho bị cáo và ngồi xuống chỗ ghế trống.

Chủ tọa và các thành viên hội đồng xét xử tròn mắt, người dự khán cũng một phen ngơ ngác không hiểu “bị cáo” mới bước vào này là ai? Có vai trò giúp sức gì với nhóm bác sĩ, nhân viên bệnh viện này?

Một cảnh sát tư pháp vội bước đến chỗ “bị cáo” mới ngồi và hỏi: “Ông là ai?” Người đàn ông thì thào: “Tôi đến xem người quen bị xử”. Người cảnh sát nói nhỏ: “Trời ơi, đây là chỗ của bị cáo, ông muốn bị tòa xử hay sao mà ngồi đây? Đi chỗ khác ngồi xem đi ông!” Chợt hiểu, “bị cáo bất đắc dĩ” vội vàng chạy ngược ra ngoài phòng xử, đứng cửa ngó vào.

Người dự khán một phen lên ruột, vừa buồn cười lại không dám cười vì không khí trang nghiêm của phiên tòa! Đâu phải những người phải đứng ngoài cửa xem phiên xử nãy giờ không ai thấy chỗ ghế trống hiếm hoi đó nhưng chẳng qua vì đó là ghế bị cáo nên không ai dám ngồi vào để “cùng chung chiến tuyến” thôi! Thật nể người đàn ông dám tự nguyện ngồi vào hàng ghế bị cáo đang xét xử tại phiên tòa!

C.M.

X0xOWqZT.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

&nbsp;
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất