Đà Nẵng
![]() |
Do vậy xe đưa đón khách luôn tấp nập, đông đúc. Thế nhưng từ nhiều năm qua, tuyến đường trọng điểm này đã bị xuống cấp nghiêm trọng mà không được tu bổ thích đáng. Mặt đường nhựa hầu hết bị bong tróc, các ổ dày đặc, hệ thống thoát nước không còn tác dụng. Mỗi khi trời mưa, cộng với nước thải của làng nghề đá mỹ nghệ, con đường biến thành con sông nhỏ đầy bùn. Lúc ấy du khách chả còn lòng dạ nào đi tham quan. Du lịch xổi dễ mất khách như chơi.
LÃNG TỬ
Nam Định
Gai mắt với bánh gai
Từ lâu, ở Nam Định có một đặc sản truyền thống nổi tiếng, đó là bánh gai Bà Thi. Bởi thế trên QL 21 (đoạn Cầu Vượt - Cầu Ốc) có hàng trăm điểm bán bánh gai phục vụ cho khách đi Hà Nội làm quà biếu. Những người bán bánh ra sức tranh giành khách bằng đủ kiểu níu kéo, vẫy chào trông rất phản cảm và mất trật tự công cộng. Đã vậy, họ còn đưa tủ bánh cùng biển quảng cáo xuống cả lòng đường, gây cản trở lưu thông chung. Do cơ quan chức năng chưa mạnh tay trong xử lý nên tình trạng này cứ tái diễn hoài.
KHẾ CHUA
Bỗng dưng thắt cổ chai
Vòng xoay của thành phố nằm gần siêu thị, bến xe lại thuộc giao lộ chính (QL10 và đường cao tốc) nên mật độ xe cộ lưu thông rất cao. Tuy nhiên, chả hiểu sao ngành giao thông lại thiết kế vòng xuyến rất to (đường kính khoảng 30m) khiến phần đường dành cho xe cộ bị thu hẹp. Sự vô lý dẫn tới hiện tượng xe cộ từ các hướng đan vào nhau, gây ách tắc cục bộ. Ngoài ra, việc xe chạy hỗn loạn đã gây ra không ít vụ tai nạn va quệt không đáng có.
NGƯỜI QUAN SÁT
Đăk Lăk
Trên chỉ thị, dưới phớt lờ
Để tạo sự gương mẫu của đảng viên trong việc tiết kiệm, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có chỉ thị “Đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo khi tổ chức tiệc cưới thì khách mời không quá 350 người (nếu tổ chức chung cả nhà trai, nhà gái thì không quá 600 người)”. Vậy mà ở huyện Ea Súp hầu hết cán bộ đầu ngành đều mời từ 900 người trở lên. Điều đáng nói thêm, đa số các đám tiệc đều được tổ chức tại trụ sở UBND các xã hoặc nhà văn hóa huyện, vì thế trang thiết bị công được cá nhân sử dụng vô tư.
HAI TÊ
Hòa Bình
Tuyên truyền phản cảm
Nhằm đạt hiệu quả truyền thông, ngành y tế đã cho dựng một tấm biển tuyên truyền khá lớn cạnh QL6 thuộc xã Tây Phong (Cao Phong). Trải qua mưa nắng dãi dầu, hình ảnh cùng nét chữ trên bảng bị bong tróc hết, mặt bảng xám xịt nham nhở chỉ còn sót đúng 2 chữ. Người đọc có căng hết mắt cũng không hiểu ngành y tế tuyên truyền cái gì. Lạ một điều, tấm biển phản cảm này được đặt gần trụ sở UBND xã mà chả thấy ai quan tâm gì cả.
ĐÌNH THỦY
Thừa Thiên - Huế
Lợi mình, hại người
Khi lưu thông trên con đường ven đầm Lập An (Lăng Cô, Phú Lộc), nhiều người rất ngạc nhiên và ái ngại khi gặp các lốp xe cũ rải đầy đường. Được biết, lốp này được ngư dân địa phương dùng vào việc nuôi hàu dưới đầm. Khi thu hoạch có nhiều vỏ hàu bám rất chắc, không gỡ được. Để tiện việc, ngư dân đem các lốp đó rải ra mặt đường cho ô tô cán. Tuy nhiên, xe đạp xe máy đi qua đây không cẩn thận rất dễ té ngã khi vấp phải đống lốp rải giữa đường này.
TRÀ ÚT
Quảng Nam
Nhiều bẫy nguy hiểm
Đường dẫn vào khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc dài hơn 3km được láng nhựa rộng rãi, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển. Tuy nhiên, lối đi trên vỉa hè thì lại rất bất tiện. Chả hiểu sao các hố ga trên vỉa hè hai bên đường bị lật tung nắp hoặc bị vỡ, bị mất. Do đó, cứ 20m lại xuất hiện một cái bẫy nguy hiểm. Vào ban đêm, nếu sơ ý người đi bộ rất dễ gặp tai nạn. Mặt khác, những miệng hố toang hoác này trông rất phản cảm, không xứng tầm với khu công nghiệp hiện đại. Rất tiếc, tình trạng này tồn tại đã lâu nhưng không thấy đơn vị chủ quản khắc phục.
PHONG TRẦN
Hà Nội
Khổ vì bò
Nút giao thông phố chợ Cổ Điền (Hải Bối, Đông Anh) là giao lộ tuyến đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài nên lưu lượng xe cộ rất cao. Tuy nhiên chả hiểu sao tại đây thường xuyên xuất hiện đàn bò khá lớn được thả rông. Chúng di chuyển lộn xộn, thậm chí nằm giữa đường khiến giao thông bị ách tắc và dễ gây tai nạn cho người đi xe. Người tham gia giao thông rất bức xúc, không hiểu sao địa phương lại để tồn tại tình trạng này.
CỬ TÂY HỒ
Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngăn sông cấm chợ
Sau khi dự án hoàn thành, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có con đường ven biển (khoảng 50km) từ thành phố đến xã Bình Châu. Từ đó trở đi, các vùng ven biển hoang vắng dần trở thành các khu resort đón tiếp khách du lịch. Điều đáng nói là các resort này lập hàng rào chắn hết những lối đi xuống biển của ngư dân. Có những khu du lịch chưa thực hiện dự án, nhưng cũng lập hàng rào bít lối đi. Bà con ngư dân rất bức xúc với chuyện “ngăn sông cấm chợ” này.NGỌC TUẤN
Nghệ An
Bức tử sông Vinh
Từ rất lâu sông Vinh đã được coi là “lá phổi xanh” của TP Vinh. Ngoài tác dụng điều hòa khí hậu, nó có nhiệm vụ thiết yếu cung cấp nước sinh hoạt cũng như tưới hoa màu. Tuy nhiên do mật độ dân cư tăng, ý thức bảo vệ môi trường kém nên tình trạng vứt rác, xả thải diễn ra liên tục. Dọc hai bờ sông, các túi rác nổi lềnh bềnh lẫn xác nhiều loại súc vật đang phân hủy. Hệ quả là gần đây đã xảy ra hiện tượng cá sông chết hàng loạt, trắng cả khúc sông, bốc mùi nồng nặc. Đây chính là thông điệp cảnh báo về sự bức tử con sông.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận