- Công chức: Vừa ăn vừa tán gẫu, nghe nhạc, thậm chí còn đọc báo và nhâm nhi tách cà phê.- Kiến trúc sư: Ăn theo một qui trình: Khai vị, cơm, kho, xào, canh, nước uống, tráng miệng...- Osin: Ăn với tâm trạng thấp thỏm, thập thò vì còn sợ chủ réo gọi làm việc nhà. Ăn nhiều tập/lần.- Họa sĩ: Trong chén cơm, bát canh, đĩa rau... là những tác phẩm nghệ thuật sơ khai.- Nhạc sĩ: Những hạt cơm có thể “nhảy múa” trong khi nhạc sĩ dùng bữa.- Công nhân: Cắm cúi ăn nhanh sợ người khác tranh hết phần, và cũng tranh thủ để có thời gian nghỉ ngơi.
Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận