01/10/2012 05:14 GMT+7

Drogba "nhắc nhở" trọng tài Trí

VÕ MINH TRÍ (từ Trung Quốc)
VÕ MINH TRÍ (từ Trung Quốc)

TT - Nhận lời mời của ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc (China Super League - CSL), trọng tài đẳng cấp FIFA Võ Minh Trí đã sang các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu và Tế Nam điều hành một số trận đấu tại CSL và cúp quốc gia (FA Cup). Ông Trí đã kể câu chuyện sau tuần đầu tiên làm việc tại CSL.

TT - Nhận lời mời của ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc (China Super League - CSL), trọng tài đẳng cấp FIFA Võ Minh Trí đã sang các thành phố Thượng Hải, Quảng Châu và Tế Nam điều hành một số trận đấu tại CSL và cúp quốc gia (FA Cup). Ông Trí đã kể câu chuyện sau tuần đầu tiên làm việc tại CSL.

Chân ướt chân ráo đến Thượng Hải được hai ngày, tôi được chỉ định điều khiển trận derby giữa hai đội cùng thành phố Thượng Hải là Shanghai Shenhua và Shanghai Shenxin ở vòng 25 hôm 23-9. Dù có nhiều năm điều khiển các giải đấu đẳng cấp ở châu lục, nhưng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, chen lẫn đôi chút âu lo, nhất là khi trận cầu này được Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) phát sóng trực tiếp.

Có khoảng 30.000 khán giả đến xem trận đấu trên sân vận động Thượng Hải có sức chứa hơn 50.000 người. Khi hai đội tập trung chuẩn bị ra sân chào khán giả, tôi nhận ra trong màu áo Shenhua có hai danh thủ tiếng tăm lừng lẫy thế giới, đó là Didier Drogba và Nicolas Anelka. Đây là hai bản hợp đồng “đình đám” nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với hai cầu thủ từng chơi cho Chelsea này là cả hai rất hòa đồng, dễ gần gũi. Họ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm khi được tôi đề nghị. Trong lúc chụp ảnh, Drogba còn nói vui rằng: “Tôi chụp ảnh chung với trọng tài chính rồi thì chút nữa vào sân, ông đừng phạt thẻ tôi nhé”.

Thú thật, dù đã nhiều lần xem Anelka và Drogba chơi bóng qua truyền hình, nhưng lần đầu tận mắt xem họ thi thố tài nghệ trên sân, mới thấy họ đúng là những gương mặt đẳng cấp thế giới. Không ít lần tôi “mê mẩn” xem Drogba đi bóng cực khéo qua hai, ba cầu thủ đối phương. Không ghi bàn thắng, nhưng kinh nghiệm trận mạc và kỹ thuật cá nhân khéo léo của bộ đôi này luôn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt từ khán giả.

Cuối hiệp một, một cầu thủ Shenhua phạm lỗi khi truy cản cứng rắn. Ngay lập tức, tôi rút thẻ vàng cảnh cáo. Vừa thấy tôi cho tay vào túi rút thẻ, Drogba chạy đến cười tươi rồi “nhắc nhở” tôi rằng: “Này trọng tài, sao ông không nhắc nhở cầu thủ ấy trước, rồi hãy rút thẻ ở lần phạm lỗi tiếp theo như cách mà các trọng tài Giải ngoại hạng Anh thường làm?”. Nghe vậy, tôi liền đáp: “Luật bóng đá quy định có những trường hợp phải phạt thẻ ngay chứ không chờ đến lần kế tiếp”. Nghe vậy, Drogba lại cười rồi khẽ vỗ vào vai tôi...

Lần được điều khiển trận đấu có Drogba có lẽ là một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong đời cầm còi của tôi...

VÕ MINH TRÍ (từ Trung Quốc)

VÕ MINH TRÍ (từ Trung Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hậu trư