
Nhiều phụ huynh có con đang tuổi lớn có chung nỗi lo con "nhiễm" các drama tiêu cực như vụ drama tình ái của ViruSs. Ảnh chụp học sinh tại TP.HCM tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2025 - Ảnh: C.T.
Lo con nhập tâm quá theo các drama
Chị Hoa (38 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) tâm sự, chị đang rất lo khi con gái lớn (học lớp 8) liên tục kể về drama của streamer ViruSs.
Con gái chị theo dõi từng chút một diễn biến của drama. Ai nói ai, ai tố ai, quan điểm ra sao, bằng chứng thế nào.
Chị Hoa thừa nhận ở độ tuổi con gái hiện tại, việc cấm con không dùng điện thoại, không xem các drama này là rất khó.
Chị cũng đã khuyên con rất nhiều. Con cũng đã hứa không theo sát nữa. Nhưng cái khó lớn hơn xuất hiện, đó là khi bạn bè của con ở trường vẫn đang xem.
Chỉ cần mở mạng và không chủ đích tìm kiếm, thông tin về drama ấy vẫn xuất hiện.
"Tôi lo lắng là thật, lo con nhập tâm quá vào các drama mà bỏ ăn bỏ học. Việc bạn bè ở trường ai ai cũng bàn tán về drama đang khiến con tôi không thoát ra khỏi được chuyện này", chị Hoa bức bối nói.
Chị Hồ Thu Thủy (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) nói đang khổ tâm khi con trai (lớp 10) vùng vằng với mẹ chỉ vì drama trên mạng.
"Tôi chỉ nhắc con tắt máy, phải đi ngủ sớm để mai còn đi học. Vậy mà con vùng vằng. Hai ngày sau mẹ con mới ngồi nói chuyện được với nhau, mới biết con hóng drama tình ái lăng nhăng rất nổi trên mạng. Con không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ muốn hóng để khi bạn bè bàn luận còn có cái để nói vào. Có khổ không?", chị Thủy tâm sự.

Ảnh chụp học sinh tại TP.HCM tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2025 - Ảnh minh hoạ: C.T.
Sợ nhất cái sai thành đúng, chuyện thô bỉ thành điều bình thường
Xem gì trên mạng đúng là lựa chọn, quyền tự do của mỗi cá nhân. Tuy nhiên khi mọi thứ trên không gian mạng bị chi phối bởi những thuật toán, "seeding", bởi view và bởi những bất chấp văn hóa, lề lối để nổi tiếng…, đôi khi không muốn xem cũng phải xem.
Đó cũng là nỗi lo mà rất nhiều phụ huynh đang có con ở độ tuổi hình thành và phát triển nhận thức, tâm lý xã hội bày tỏ nỗi lo lắng khi trò chuyện với Tuổi Trẻ Online.
Anh Trung Danh (kỹ sư xây dựng tại quận 3) bày tỏ băn khoăn không hiểu lý do gì mà những drama tiêu cực đó lan truyền rầm rộ trên mạng. Theo anh, nếu cái sai cứ được "đẩy" đi, xuất hiện đều đặn trên mạng thì nguy hiểm vô cùng.
Giới trẻ, nhất là các bạn nhỏ như con anh chỉ mới đang học trung học, nghiễm nhiên xem điều đó là bình thường. Lâu dần, cái sai trở thành đúng.
"Chắc chắn con tôi khi cầm máy sẽ bấm vào xem, chắc chắn sẽ tò mò với những thứ đang nổi rần rần trên mạng này. Tuổi đó sao nhận thức được sâu xa vấn đề, rằng đó là những tiêu cực, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý?", anh Trung Danh nói.
Chia sẻ quan điểm trên Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Tuan Duong cũng cho rằng việc để những drama tiêu cực, thông tin xấu độc lan truyền rầm rộ trên mạng là thiếu trách nhiệm. Tại sao lại xem chuyện đó là thường thôi trong khi vốn bản chất nó là điều không tốt?
"Xem một vấn đề không tốt là bình thường, làm sao loại bỏ được những điều không tốt trong xã hội? Một người, nhiều người, cả một cộng đồng xem là bình thường thì cái xấu sẽ là bình thường. Thật đáng sợ", bạn đọc Tuan Duong viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận