Bác sĩ hỏi người nhà:
- Gia đình có chuyện gì mà ông bị sốc lên cơn đau tim đột ngột vậy?
- Không có gì bác sĩ. Gia đình chúng tôi vẫn trong ấm ngoài êm, anh em cha mẹ vẫn hòa thuận thương yêu nhau.
- Lạ nhỉ!
- Có lẽ chờ ba tôi tỉnh lại rồi hỏi sẽ biết.
Hai ngày sau ông tỉnh lại. Bác sĩ vào thăm, hỏi vì sao ra cơ sự này, ông nói:
- Có gì đâu bác sĩ, tôi là trụ cột trong gia đình, nên phải lo mọi thứ từ hạt gạo cho đến cái quần cái áo trong gia đình. Với đồng lương có hạn, tôi sợ nhất là hàng hóa tăng giá, ấy vậy mà các thứ như điện, nước, xăng dầu, gas... lâu lâu các ông ấy làm một cái “ịch” tăng giá, “ịch” tăng giá. Có khi tối các ông ấy bảo không tăng giá, sáng mở mắt ra nghe “ịch” tăng giá, mà tăng lúc nửa đêm mới lạ chứ!
Uống xong ngụm nước ông nói tiếp:
- Người bình thường cứ nghe nay “ịch” tăng giá, mai “ịch “ tăng giá còn lên cơn đau tim, huống hố chi tôi đây đã có tiền sử bịnh tim, nghe “ịch” tăng giá, “ịch” tăng giá liên khúc, không đứt mạch máu não cũng là may mắn lắm rồi!
- Thôi thôi ông đừng kể nữa, tôi nghe đến hai từ “tăng giá” cũng muốn đột quỵ đây.
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận