Dortmund và Leverkusen tiếp tục bám đuổi Bayern

THIÊN PHÚC
THIÊN PHÚC

TTO - Rạng sáng 17-2, tiền đạo Marco Reus đã tỏa sáng với cú hattrick tung lưới thủ thành Kevin Trapp, giúp Dortmund đánh bại Frankfurt 3-0 trên sân nhà để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Bayern Munich.

TTO - Rạng sáng 17-2, tiền đạo Marco Reus đã tỏa sáng với cú hattrick tung lưới thủ thành Kevin Trapp, giúp Dortmund đánh bại Frankfurt 3-0 trên sân nhà để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Bayern Munich. 

Ở một diễn biến khác, Leverkusen đã củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội bóng yếu Augsburg.

Trên sân Signal Iduna Park, Dortmund đã có một trận đấu dễ dàng trước hiện tượng Frankfurt dù thiếu vắng chân sút số 1 Robert Lewandowski.

Thế trận áp đảo được các học trò HLV Jurgen Klopp thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và Dortmund  đã sớm cụ thể hóa ưu thế lấn lướt bằng bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 8 do công của tiền đạo Marco Reus.

Bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm của Reus đã tiếp thêm sức mạnh và hưng phấn cho các cầu thủ Dortmund. Và khi đối phương vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, các nhà ĐKVĐ đã tung thêm đòn knock-out khiến đối thủ có muốn đứng dậy cũng không được.

Phút 10, từ pha phản công nhanh ở trung lộ, Hummels thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Frankfurt cho Marco Reus bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Reus đã dễ dàng sửa bóng vào góc xa hạ thủ thành Kevin Trapp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Dortmund.

Đang thi đấu tưng bừng, Dortmund bất ngờ bị thiệt quân khi tiền đạo Julian Schieber với lỗi thúc cùi chỏ vào mặt hậu vệ Oczipka đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ tay trọng tài Felix Brych (phút 31).

Chơi hơn người, Frankfurt đẩy cao đội hình tấn công và họ đã có hai cơ hội để rút ngắn tỉ số. Đáng tiếc cả Sebastian Rode (phút 41) và Srđan Lakic (phút 64) đều không tận dụng được dù ở trong tư thế đối mặt với thủ thành Weidenfeller.

Không những không có được bàn gỡ, Frankfurt còn phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nữa vì sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự. Phút 65, từ pha lên bóng bên cánh phải, Mario Goetze thoát xuống đón đường chọc khe của Gundogan rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Marco Reus băng lên tung cú dứt điểm cháy lưới thủ thành Kevin Trapp, hoàn tất chiến thắng "3 sao" cho các nhà ĐKVĐ.

Với ba điểm giành được ở trận này, Dortmund đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Bayern Munich xuống còn 15 điểm, giữ cho cuộc đua đến ngôi vô địch không ngã ngũ sớm. 

* Ở trận đấu trước đó, Leverkusen đã bỏ túi ba điểm bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng Augsburg.  

Tiền đạo Stefan Kiessling mở tỉ số cho Leverkusen ở phút 26 với một pha lao người đánh đầu hiểm hóc sau quả đá phạt bên cánh phải của Gonzalo Castro. Với pha lập công này, Kiessling đã vươn lên bắt kịp Mario Mandzukic (Bayern Munich) trong danh sách Vua phá lưới với 15 pha lập công từ đầu giải.

Cách biệt được nhân đôi cho Leverkusen ở phút 75 khi Kiessling đón pha đấm bóng ra của thủ thành Manninger rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Lars Bender ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Phải đến phút cuối trận đấu khi Leverkusen chùng xuống các cầu thủ Augsburg mới tìm được bàn rút ngắn tỉ số. Người đã ghi bàn thắng danh dự cho Augsburg là tiền đạo Sascha Moelders với một pha đá nối rất nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền bên cánh phải của Moritz Nebel.

Chiến thắng này giúp Leverkusen củng cố vững chắc vị trí thứ ba với 41 điểm, kém Dortmund một điểm và kém đội đầu bảng Bayern Munich 16 điểm.

THIÊN PHÚC

THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất