25/04/2011 07:01 GMT+7

Đồng Tâm Long An trở lại đáy bảng

N.K. - S.H.
N.K. - S.H.

TT - Tiếp đội khách Thanh Hóa mất hai ngoại binh vì thẻ phạt, lại được chơi trên sân nhà nhưng Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã thất bại 0-3 và trở lại đáy bảng sau vòng 12 V-League diễn ra chiều qua.

0Xf2mwbf.jpgPhóng to

Nỗi thất vọng của ĐTLA - Ảnh: N.K.

Bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu: 1- SLNA 27 điểm, 2- TĐCS Đồng Tháp 22 điểm, 3- SHB Đà Nẵng 22 điểm, 4- Hà Nội T&T 21 điểm, 5- K.Khánh Hòa 18 điểm, 6- Thanh Hóa 18 điểm, 7- B.Bình Dương 15 điểm, 8- V.Ninh Bình 15 điểm, 9- Hoàng Anh Gia Lai 15 điểm, 10- Navibank Sài Gòn 14 điểm, 11- V.Hải Phòng 12 điểm, 12- Hòa Phát 12 điểm, 13- Hà Nội ACB 10 điểm, 14- Đồng Tâm Long An 9 điểm.

Chiến thắng 1-0 trên sân Hòa Phát Hà Nội ở lượt trước dường như không đủ giúp các cầu thủ ĐTLA lẫn HLV McMenemy lấy lại sự lạc quan. Họ vào trận với tư tưởng phòng ngự, trong đó một suất ngoại binh được HLV McMenemy dành ở tuyến giữa, thay lối chơi tấn công với ba tiền đạo ngoại.

Kết quả là Thanh Hóa sau những phút lùi sâu phòng ngự đã tổ chức tấn công dồn dập trong khoảng 10 phút cuối hiệp một và ghi được bàn thắng do công của tiền vệ Nguyễn Văn Hiển ở phút 43.

Bị dẫn bàn, ĐTLA buộc phải dồn lên tấn công trong hiệp hai và rơi vào bài phòng ngự phản công cực kỳ lợi hại của HLV Lê Thụy Hải. Ở bàn nâng tỉ số lên 2-0 phút 58, hàng thủ Thanh Hóa sau khi cướp bóng từ chân Antonio đã nhanh chóng chuyền dài lên cho Sunday, để tiền đạo ngoại này đua tốc độ qua khỏi sự đeo bám bất lực của lão tướng 36 tuổi Phan Văn Giàu rồi dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Tiến Phong. Phút 71, lại là Sunday ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách sau khi hàng thủ ĐTLA lên cao và không về kịp.

Thất bại ngay trên sân nhà khiến các cầu thủ ĐTLA ngồi thẫn thờ sau trận đấu. Còn trước đó, phần lớn khán giả đã bỏ về nửa chừng sau khi tỉ số đã là 3-0.

Trận đấu kịch tính và nhiều điều đáng nói nhất ở vòng đấu này là trận hòa 3-3 giữa Navibank Sài Gòn và SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất. Phút 80, khi tỉ số đang là 3-3, trận đấu đã bị gián đoạn đến hơn hai phút vì đội chủ nhà phản đối quyết liệt quả phạt đền do lỗi trung vệ Nirut kéo áo khiến tiền đạo Ngọc Thanh té ngã trong vòng cấm địa.

Hỗn loạn diễn ra trong và ngoài sân. Dọc đường biên trước khán đài A, nhiều cầu thủ và ban huấn luyện chủ nhà nhảy thẳng vào sân phản ứng trọng tài gay gắt. Từ khán đài B, rất nhiều chai nước và vật cứng được ném xuống như mưa. Chưa hết, HLV Mai Đức Chung cũng ra hiệu cho học trò bỏ ra sân không thi đấu nữa! Hơn hai phút sau đó, trận đấu tiếp tục và Minh Phương sút phạt đền bị thủ môn Ngọc Tân hóa giải.

Đến cuối trận, khi trọng tài thứ tư vừa đưa biển báo hiệu đá bù giờ 4 phút thì không quá hai phút sau đó, trọng tài Nguyễn Văn Quyết đột nhiên thổi còi tan trận trong sự ngỡ ngàng của hai đội lẫn hàng ngàn khán giả trên sân. Một lần nữa, tình trạng hỗn loạn tái diễn trên sân Thống Nhất khi cầu thủ Bùi Văn Lâm và HLV Mai Đức Chung xông thẳng vào sân để phản ứng trọng tài.

Diễn biến trận đấu: SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn nhờ công Minh Phương phút thứ 8 trước khi Kirizestom và Duy Khanh ghi liên tục hai bàn giúp Navibank dẫn lại 2-1. Đầu hiệp 2, Merlo Gaston gỡ 2-2 cho Đà Nẵng. Duy Khanh lại ghi bàn giúp Navibank dẫn 3-2 và Merlo gỡ 3-3 cho đội khách phút 78.

Kết quả các trận đấu vòng 12: Hà Nội T&T - SLNA 0-0, Hà Nội ACB - V.Hải Phòng 5-0, B.Bình Dương - TĐCS Đồng Tháp 0-0, K.Khánh Hòa - Hòa Phát 1-1, Đồng Tâm Long An - Thanh Hóa 0-3, V.Ninh Bình - Hoàng Anh Gia Lai 3-0.

Bình luận: Cái đầu!

1

Vòng 12 V-League chiều qua có thật nhiều sự bùng nổ. Ở góc độ tích cực là sự bùng nổ bàn thắng trên sân Thống Nhất, ở góc độ tiêu cực là sự bùng nổ thẻ phạt trên sân Gò Đậu. Nhưng điều đáng nói nhất ở vòng 12 chắc chắn phải là những trận đấu “kinh hoàng” ở sân Long An và Hàng Đẫy.

Kinh hoàng là bởi không ai dám nghĩ một Thanh Hóa vắng đến ba vị trí chủ chốt trong đội hình lại gặp chủ sân ĐTLA đang hưng phấn, thế mà lại thắng đậm tới 3-0. Nhưng người ta kinh hoàng khi nghe tỉ số chứ không kinh hoàng khi soi vào thế trận “nhử mồi” rất cao cơ mà thầy trò HLV Lê Thụy Hải giăng ra.

Mà nói về việc bày trận và đọc trận thì xem ra ông Hải hơn đứt thầy trẻ McMenemy phía bên kia chiến tuyến, bởi như lời thổ lộ của chính những cầu thủ ĐTLA thì: “McMenemy có những bài tập rất phong phú, nhưng khi chỉ đạo trận đấu thì rất khô khan”.

Thế nên nói một cách hình ảnh thì chiều qua, chủ sân Long An thua đội khách là thua bởi... một cái đầu.

2

Vẫn là chuyện cái đầu, cũng chẳng ai dám nghĩ cú đánh đầu mở điểm của Jonathan và cú đánh đầu nhân đôi cách biệt của Xuân Thành lại có thể mở ra chiến thắng 5 sao kinh hoàng của Hà Nội ACB trước Vicem Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Nhưng nếu bảo Hải Phòng thua từ những cái đầu tử thần trong màu áo xanh (màu áo Hà Nội ACB) cũng không hẳn đúng. Bởi ngay từ khi mùa giải chưa bắt đầu, khi mà những cái đầu chiến lược ở Hải Phòng không còn vung tiền mua cầu thủ, khi mà chính nội bộ Hải Phòng trong những cuộc trà dư tửu hậu cũng phải thừa nhận với nhau: “Năm nay đội mình cũng chỉ làng nhàng như Hà Nội ACB” thì người ta đủ tỉnh để biết rằng đội bóng này chỉ còn sống nhờ... cái tiếng mà thôi.

3 Chiều qua, sau hai trận đấu kinh hoàng mà nguyên nhân của sự kinh hoàng bắt nguồn chủ yếu ở những cái đầu (cả cái đầu cầu thủ, cái đầu HLV và cái đầu lãnh đạo...) thì Hà Nội ACB và ĐTLA lại đổi chỗ cho nhau.

Bây giờ thì nhiều người đang tự hỏi: Sau khi Hà Nội ACB tạm vọt lên vị trí 13, và sau khi ĐTLA quay về “tọa độ chết” 14, liệu có một kế hoạch giải cứu thiết thực nào đến từ những cái đầu có thể liệt vào dạng “ki bo nhất” và “bảo thủ nhất” V-League hay không?

N.K. - S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên