![]() |
Một tiết mục trong chương trình Sa mạc còn xanh |
Bán nhà làm nhạc Cror
Ðến dự đêm nhạc có bà Phạm Thị Thành - nguyên cục phó Cục Biểu diễn nghệ thuật; GS Tăng Kim Tây; ông Trần Luân Kim - nguyên chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; đạo diễn - NSƯT Lê Dân; NSƯT Quốc Trụ. Ðặc biệt là GS-TS Trần Văn Khê đã đến dự và có một bài cảm nhận rất sâu sắc về dòng nhạc Cror và mong muốn dòng nhạc này được phổ biến rộng rãi trong giới trẻ.
Cũng trong đêm nhạc, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục cho cuốn sách Giọt nước mắt cho đạidương và âm nhạc Cror của anh. Cuốn sách đạt kỷ lục lần này có bề ngang 1,2m, chiều cao 1,6m, độ dày 0,28m và nặng 300kg.
![]() |
Quyển sách Cror nhận kỷ lục Việt Nam |
Ðêm nhạc cũng làm lễ ra mắt Trung tâm UNESCO Văn hóa & thông tin truyền thông thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Trung tâm là nơi tập hợp rộng rãi các nhà khoa học, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình, điện ảnh... có sự quan tâm, mong muốn đóng góp xây dựng và phát triển đất nước, vì tương lai của dân tộc.
Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn cho biết: “Ðể thực hiện dự án này tôi đã phải bán một căn nhà của mình. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, tôi nhận được rất ít sự ủng hộ. Có người còn nói nhạc sĩ sao không sáng tác những ca khúc thời thượng, dễ ăn khách mà lại chọn thứ âm nhạc đầy tính triết học khó thấy tương lai này.
Dù nhiều người ngăn cản nhưng tôi vẫn kiên trì đi theo con đường đã chọn. Sáng tác, thử nghiệm, hòa âm... Tôi hiểu điều gì mới cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi vẫn tin âm nhạc Cror sẽ có chỗ đứng bởi cái gì xuất phát từ trái tim sẽ được những trái tim khác đón nhận. Tôi vừa cho ra mắt album Thơ trong nhạc.
Song song đó, tôi vẫn không ngừng nghiên cứu và tiếp tục thực hiện nhiều đêm nhạc về dòng nhạc Cror. Với dòng nhạc này, tôi quan niệm phải làm ngay bây giờ hoặc không bao giờ...”.
Từ trước đến nay tôi chỉ là một nhạc sĩ âm nhạc truyền thống, một nhà nhạc học chuyên môn về âm nhạc truyền thống châu Á. Tôi không “bế môn tỏa cảng” trong “tháp ngà” nhạc cổ mà vẫn theo dõi các sáng tạo mới trong nền âm nhạc nước nhà, từ những ca khúc cách mạng đến các sáng tạo âm nhạc đương đại của các nhạc sĩ Việt Nam trong và ngoài nước. Theo dõi để tìm hiểu. Đến nay, tôi thật tình bị thu hút bởi chương trình âm nhạc Cror “Giọt nước mắt cho đại dương và âm nhạc Cror”.
Nhà soạn nhạc Lê Văn Tuấn đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ những nét nhạc, giai điệu ngọt ngào đến cách hòa âm, phối khí rất đặc biệt. Đến nội dung lời ca đầy thi vị và ban nhạc với những nhạc công xuất sắc. Từ những cây đàn guitar với cách khảy đặc biệt đến cây kèn sacxo dài hơi hòa cùng cây đàn cell trầm âm. Cả dàn nhạc hợp sức làm cho những đoạn hòa tấu rất nhuần nhuyễn, tiếng đàn piano thêm duyên cho những đoạn khúc tình ca. Các giọng ca rất chỉnh, ca sĩ không những có giọng ca đẹp mà còn lột tả được tinh thần của lời ca. Tôi không ngờ đang lúc sức khỏe kém lại có thể ngồi nghe không thấy mệt và thích thú trọn vẹn. Tôi có đôi lời khen tặng ban tổ chức khéo dựng một chương trình âm nhạc “mới” mà có trình độ nghệ thuật cao, lại dự định dùng nhạc để làm từ thiện. Cảm ơn nhà sáng tác Lê Văn Tuấn và các nhạc sĩ tham gia chương trình. Mong các bạn có thêm nhiều sáng tác mới, vừa đem lại cho thính giả những giây phút “thoát trần”, vừa giúp người không may trong xã hội có được cuộc sống tươi đẹp hơn |
Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận