Học bổng “Tiếp sức đến trường” đến với những vùng đất miền Trung, nơi mà chỉ nghe tên thôi đã nghĩ ngay đến sự nghèo khó và đồng thời là niềm cảm phục về những miền đất học với những con người giỏi giang. Ở miền Trung, người lớn gặp nhau ít khi hỏi “làm ăn khá không” mà luôn hỏi “tụi nhỏ học hành ra sao”, “chừng nào ra trường”... Niềm tự hào của những người làm cha làm mẹ, làm ông bà dưới mỗi nếp nhà là con cái học hành đến nơi đến chốn.
Người giàu có thể bị khinh nếu con cái học hành dở dang, còn người nghèo vẫn được kính trọng nếu con cái học hành đỗ đạt. Cho nên từ “dốt” là điều đặc biệt sỉ nhục đối với người miền Trung. Cái nếp ấy trở thành một nét văn hóa đặc biệt ở miền Trung: bụng đói cũng học, bụng đói cũng thi. Và trong số các tân sinh viên được nhận học bổng vừa qua, nhiều bạn đã ở trong hoàn cảnh đó, vào lớp mà bụng réo sôi.
Khó cầm được nước mắt khi bạn Huỳnh Thái Dương - cái tên rất đẹp và chất chứa khao khát, tân sinh viên ngành sư phạm kỹ thuật nông lâm (Đại học Huế) - cho biết có khi hai, ba tháng trời cả nhà chỉ ăn khoai chấm nước mắm, nước muối khi mùa mưa không ai thuê mướn. Thái Dương nói, cứng cỏi như một người từng trải: “Cuộc đời không ưu ái tôi nhưng ước mơ không bao giờ tắt với người có nghị lực!”.
Còn hàng trăm bạn trẻ khác cũng có hoàn cảnh như vậy, từ Quảng Trị đến Bình Định. Một vài bạn trong số này như Trần Văn Duy (Cam Lộ, Quảng Trị) vì nghèo khó nên năm ngoái đã không thi đại học, đi phụ hồ kiếm sống và phụ gia đình, năm nay mới thi lại, trở thành tân sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nhiều bạn khác có anh, chị đã nhường suất học cho em, phần mình bươn chải với đời. Nhường sự học - với họ - cũng gần như là nhường cuộc đời mình.
Hơn 430 học bổng đã được trao và còn gần 1.000 học bổng nữa sẽ tiếp tục trao cho các tân sinh viên miền Bắc, Tây nguyên, miền Tây Nam bộ. Có cầm trên tay hàng ngàn, chục ngàn bức thư của các tân sinh viên gửi về chương trình xin học bổng mới thấy con số 1.320 suất học bổng được trao lần này quá nhỏ nhoi trước nhiều cuộc đời trẻ cần sự giúp sức.
5 triệu đồng cho mỗi suất học bổng không phải là lớn. Nhưng nó còn có ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp các bạn trẻ hiểu rằng: trên cuộc đời này, người nghèo có chí vẫn được quan tâm, chia sẻ và sự học luôn luôn được cuộc sống đề cao. Để sau này, nếu trở thành những người thành đạt, các bạn lại tiếp tục chia sẻ với lớp sau, để cuộc sống được tiếp nối với những điều đẹp đẽ lan tỏa mãi mãi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận