Đong đầy cảm xúc yêu thương

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

AT - Không sao, con gái yêu của bố (do Hàn Quốc sản xuất, dài 21 tập) - Một câu chuyện đong đầy tình cha con, ấm áp không khí gia đình - sẽ được phát sóng trong chương trình phim châu Á lúc 20g trên VTV9, bắt đầu từ 2-2-2012.

vKpXIRyG.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Không sao, con gái yêu của bố

Phim kể về Eun Chae Ryung - cô sinh viên khoa thiết kế ở một trong những ngôi trường đứng đầu của Hàn Quốc. Là con gái út, xinh đẹp, giỏi giang, cô rất được cha là Eun Ky Hwan cưng chiều. Hầu hết những đòi hỏi, yêu sách của cô đều được cha đáp ứng. Cả cha và mẹ Chae Ryung đều đặt mục tiêu phải tìm kiếm cho cô một người chồng thật tốt.

Hạnh phúc của gia đình Chae Ryung không kéo dài lâu. Vào một đêm định mệnh, ông Ky Hwan nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi nắm tay Chae Ryung. Vô cùng tức giận, ông Ky Hwan và cậu thanh niên (tên Choi Duk Gi) đã xảy ra cuộc xô xát ầm ĩ. Tại đồn cảnh sát, Choi Duk Gi đã làm giấy cam kết không làm phiền Chae Ryung nữa.

Tuy nhiên điều bất ngờ là sáng hôm sau cậu thanh niên nọ qua đời. Gia đình cậu ta đòi bồi thường một số tiền lớn, vì thế ông Ky Hwan phải bán nhà và chuyển đến sống trong ngôi nhà nhỏ hơn. "Họa vô đơn chí", khi vụ việc chưa giải quyết xong thì ông Ky Hwan bị xuất huyết não và bất tỉnh phải phẫu thuật. Khi tỉnh dậy, ông đã trở thành gánh nặng gia đình...

Vì cuộc sống, mẹ Chae Ryung phải tìm cách gả cô chị Ae Ryung cho con trai duy nhất của một bác sĩ giàu có, với mong muốn sẽ nhận được món quà hôn lễ là căn nhà mới. Bà đã dùng giấy tờ nhà để đầu tư và cuối cùng thất bại. Quá chán nản, bà bỏ nhà ra đi, để lại cho Chae Ryung người bố bệnh tật. Trong khi đó, người chị Ae Ryung không có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân gượng ép và gia đình chồng quá keo kiệt.

Từ một cô tiểu thư đài các, Chae Ryung phải học lại từng bước cách tồn tại và vươn lên để trở thành một người phụ nữ độc lập, là điểm tựa của gia đình. Ðiểm tựa duy nhất của cô lúc này là câu nói của bố luôn ngự trị trong tim: "Không sao, con gái của bố. Ngày cả gia đình cùng nhau hạnh phúc ngồi bên bàn ăn và nói chuyện vui vẻ... sẽ đến".

Không sao, con gái yêu của bố do đài truyền hình SBS sản xuất. Một trong những điểm nhấn khiến bộ phim "đáng xem" đó là khai thác tình phụ tử giữa bố và con gái. Nữ diễn viên xinh đẹp Moon Chae Won từng để lại ấn tượng trong khán giả qua vai cô em con mẹ kế tội nghiệp trong bộ phim Người thừa kế sáng giá, từng đoạt giải "Gương mặt mới xuất sắc" với vai diễn trong phim Họa sĩ gió của giải thưởng SBS năm 2008, lần đầu tiên được vào vai chính.

Chae Won đã hóa thân thành Eun Chae Ryung rất xuất sắc: lột tả đầy cảm xúc quá trình trưởng thành trong suy nghĩ của nhân vật "con cưng" qua từng tập phim. Nam diễn viên gạo cội Park In Hwan vào vai người cha Eun Ky Hwan không quá khó khăn, bởi ông đã rất quen thuộc với khán giả VN qua những vai diễn về một người cha chịu thương thịu khó trong các phim Những nàng công chúa nổi tiếng, Ba anh em...

Cựu thành viên nhóm nhạc nữ Baby V.O.X. Lee Hee Jin vào vai Eun Ae Ryung - chị gái của Eun Chae Ruyng. Ngoài ra, bộ phim còn quy tụ những "mỹ nam" hoành tráng: ca sĩ Dong Hae của nhóm nhạc Super Junior nổi tiếng, Jun Tae Soo - em trai nữ diễn viên Ha Ji Won, tay trống Kang Min Hyuk của nhóm nhạc CN Blue...

58394Oc0.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất