02/01/2011 06:34 GMT+7

Đóng băng!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ông bác sĩ giám đốc Bệnh viện Huế thật tuyệt. Ổng áp dụng một phần mềm cho toàn bệnh viện, mà theo đó bác sĩ khi kê toa cho bệnh nhân không thể quá 300.000 đồng/toa. Nếu quá, phần mềm không cho nữa. Còn nếu với những bệnh mà cần phải tốn nhiều tiền hơn mới trị được thì phải đưa ra hội đồng giải thích.

Làm cách này thật sự hạn chế được tình trạng các hãng dược cầm tay bác sĩ khi kê toa.

- Ái chà, hay quá. Kiểu làm này cần phải nhân rộng, thậm chí là bắt buộc với tất cả các bệnh viện để bệnh nhân nghèo đỡ khổ vì thuốc đã đắt mà còn gặp thêm nạn nhiều bác sĩ đánh mất y đức, vẽ vời cho toa thuốc dài dằng dặc.

- Tui thì còn mong hơn thế nữa kia...

- Ông hơi bị tham, cái gì cũng từng bước chứ. Trước mắt, làm được thế mà bệnh nhân nghèo đỡ khổ rồi...

- Không, tôi không nói chuyện bệnh viện. Tôi muốn cách quản lý của Bệnh viện Huế được áp dụng nhiều nơi, nhiều lĩnh vực hơn nữa.

- Ví dụ?

- Tại các hội nghị tổng kết, ông nào nói dài nói dai, nói kiểu bổn cũ soạn lại thì phần mềm sẽ làm loa tắt tiếng. Ở ngành xây dựng, một dự án mà dự toán sắt thép, ximăng cao hơn bình thường thì máy tính sẽ tê liệt. Ở các trụ sở tiếp dân, sẽ có một phần mềm mà nếu “đầy tớ” to tiếng mắng “chủ nhân” thì máy sẽ hú như còi báo động. Ở tòa soạn các báo sẽ có phần mềm mà những bài viết nào vừa dài vừa dở vừa có mùi kim tiền thì máy tính sẽ bị treo. Ở...

- Thôi thôi, ước mong của ông mà thành sự thật thì xã hội đóng băng, còn ai chịu đi làm việc nữa?!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên