<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Hết vốn, trắng tay, không còn sức để bày keo khác. Khi con người ta gặp nguy nan, tâm lý hoang mang, dễ tin vào thần linh, số mạng. Nửa tin nửa ngờ về lời phán của lão thầy tướng số: “Hai người cùng tuổi Quí Mùi nhưng khác tháng sinh, làm ăn chung nếu không bình bình thì cũng thua lỗ”; cùng với sự tác động của vợ con, hai bạn đành phải chia tay nhau. Lần này tất cả đã trắng tay, không còn vốn, không còn sức, không còn gì để chia chác, mỗi người phải tự lo, tự quyết, tự xác định nội dung, phương thức kinh doanh; nhưng thống nhất thỏa thuận là không được làm ngành nghề giống nhau và sau 1 tháng hai bên phải công bố, thông báo trước ngành kinh doanh riêng của mình.
Thân chọn con nuôi là dông vì phong trào này đang lên phơi phới. Còn Thiết thì khiêm tốn và có chiều sâu nên chọn con mà ít nhà kinh doanh để mắt đến, đó là dế.
Thân mua giống dông ở chiến khu Lê Hồng Phong cho lai ghép với dông đảo Phú Quý vì dông rừng núi hòa với dông xứ biển sẽ tạo ra đàn con, cháu có sức sống rất cao.
Thiết cũng ghép nhiều giống dế khác nhau để cho ra giống mới: gáy khỏe, rè, chắc mái hăng, ăn tạp, thích nghi, thích ứng, dễ hòa nhập với cuộc sống phồn hoa đô thị.
Chẳng mấy chốc dông lớn nhanh hơn dưa hồng tháng 8, đồn đại khắp nơi, phóng viên, khách tham quan, đoàn nghiên cứu đến tấp nập; chủ trại được mời báo cáo điển hình. Trong đó bí quyết đột phá, nổi bật, hiệu quả nhất là nhờ dông giống mới, cho ăn rất ít nhưng dông lớn rất nhanh, ngoài sức tưởng tượng và vượt dự kiến ban đầu; thức ăn cho dông chủ yếu chỉ vỏn vẹn vài mớ rau thừa tận dụng mỗi ngày.
Ngược lại với chủ trại dông, chủ trại dế suy tư, trầm lặng, ngày lại ngày đăm chiêu, lo lắng, không chỉ vì phóng viên báo, đài, khách tham quan thưa dần mà tiếng gáy, tiếng rè, tiếng chắc mái của những anh dế trống giảm nhanh đến ngạc nhiên, khó hiểu - trước đó lúc nào cũng hòa tấu inh ỏi, rộn rã hơn một dàn nhạc giao hưởng.
Bức xúc vì cuộc sống, nên dù còn thiếu nợ, Thiết vẫn phải quyết định mời rước kỹ sư, chuyên gia đầu đàn giàu kinh nghiệm về nghiên cứu. Thì ố hô! Khi bật đèn cao áp rọi vào, bắt tại trận một anh dông thềm té ngửa với cái bụng căng tròn, vậy mà miệng vẫn còn đang ngậm chặt một con dế trống, trong khi đó thì đuôi của nó đang bị một đàn dế mái bu cắn trong cảnh giằng co quyết liệt.
Thiết đòi Thân phải đền bù thiệt hại. Thân không chấp nhận, vì cho rằng con dông thềm kia không phải của mình. Hội cơ sở hòa giải không thành, Thiết phát đơn ra tòa kiện Thân. Để bản án được công minh, Tòa đã tiến hành điều tra.
Qua thử ADN đã cho kết quả chú dông đó là dông của trại anh Thân và sau cùng đã phát hiện vách ngăn giữa hai trại dông và dế có lỗ thủng.
Trước khi nghị án, Tòa hỏi hai chủ trại: “Các ông có biết, từ xưa đến nay, dế luôn là món mồi ưa thích, ngon miệng nhất đối với dông, lại có tiếng gáy quyến rũ đối với dông thềm?”. Hai chủ trại nhìn nhau với đôi mắt xoe tròn, đều thầm nghĩ: Mấy ai học được chữ ngờ!
TRẦN NHẬT NGHĨA
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận