![]() |
Ban đầu là thoát khỏi những clip nhép các nghệ sĩ, ca sĩ khác để thực hiện những clip tưng tửng theo kiểu của riêng mình như: Ông xã tôi number 1, Vợ chồng xìtin... để tung lên mạng Internet. Còn giờ đây lại là một sản phẩm DVD được bày bán hẳn hoi trên thị trường với những ca khúc và clip nhạc ngày càng tử tế hơn...
“Nhảm” để tự chữa vết thương
Don tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã đam mê nghệ thuật và rất có năng khiếu về múa. Lớn lên tôi quyết định theo học nghề múa để được thỏa nỗi đam mê của mình. Phải vất vả lắm tôi mới tốt nghiệp xuất sắc khóa học và cùng bạn bè lập nên một nhóm múa. Nhóm hoạt động khá sôi nổi nhưng ngày càng có nhiều bất đồng nên chỉ được hai năm thì tan rã. Buồn bã trước sự tan rã của nhóm, tôi quyết định đi du học để mong quên đi những kỷ niệm buồn với sân khấu và coi như không dính dáng gì đến nghệ thuật nữa”.
Những clip “nhảm” đầu tiên của Don được thực hiện trong lúc lòng anh ngổn ngang nỗi buồn. “Tôi thấy bế tắc và mất phương hướng. Tôi muốn làm một cái gì đó thật “khùng” để giải tỏa bế tắc trong mình mà không nghĩ ra. Cuối cùng tôi cũng đã nghĩ ra một cách thật khùng, đó là nhép giọng các nghệ sĩ trong clip để làm một clip của riêng mình” - Don từng trải lòng. Không ai, ngay cả bản thân Don, nghĩ rằng những clip nhảm này sẽ giúp Don trở thành “nhân vật giải trí”.
Don kể ban đầu chỉ định làm một cái cho vui, nhưng không ngờ khi đưa lên blog lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người đến thế. Không chỉ vào xem, họ còn tải về máy tính cá nhân rồi đưa lên blog của họ và gửi đường truyền cho nhiều người cùng xem. Trong đó, có không ít người đã ủng hộ, khen ngợi hết mình khiến Don thấy như đã tìm ra được liều thuốc để chữa trị “vết thương lòng”, nên quyết định làm tiếp clip 2, clip 3... Cứ như thế mỗi lần buồn là Don lại cho ra đời một clip mới.
Sản phẩm tử tế cho đam mê
Những khen ngợi đến “tận mây xanh” đi kèm không ít chỉ trích gay gắt về sự nhảm nhí, nhố nhăng hoặc không mang tính sáng tạo, nghệ thuật từ các clip nhái này. Bản thân Don sau thời gian dài thành công trong việc tự làm mình vơi đi nỗi buồn, chọc cười người khác cũng đã hết cảm hứng làm clip (vì hết buồn). Trước tình cảm của nhiều người dành cho mình, trước đam mê được cống hiến và công nhận, anh dần nghĩ đến những sản phẩm của riêng mình.
Thế là những Để Don tính!, Ông xã tôi number 1, Vợ chồng xì tin, Geisha song (hát và diễn cùng nghệ sĩ Thành Lộc)... ra đời. Không chỉ được yêu thích trên mạng, một vài bài trong số này trở thành hit nhạc chuông nhạc chờ. Những lời mời biểu diễn tăng dần và có cả những hợp đồng mời Don tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình. Hình ảnh và tên tuổi Don ngày càng được biết đến không chỉ luẩn quẩn “trên mạng” mà còn ở cả thị trường giải trí thực thụ. Đó cũng là lúc Don nghĩ đến những gì nghiêm túc, tử tế, mang tính sáng tạo và xây dựng nhiều hơn. Đĩa đơn DVD Cậu ấm - Vẽ một nụ cười đã ra đời với mục tiêu đó.
Don nói: “Trước nay mọi người vẫn nghĩ đến Don với biệt tài hát nhép, hát nhạc vui nhộn. Chính vì thế trong single DVD này, Don muốn thử sức với một ca khúc ballad nhẹ nhàng như Vẽ một nụ cười (sáng tác: Hoàng Luân) hay một ca khúc sôi động, yêu cầu khả năng vũ đạo cao như Cậu ấm (Nguyễn Hải Phong)”. Anh cũng tâm sự khi nghe Cậu ấm trong album của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trên mạng, anh đã bắt gặp hình ảnh của mình trong đó và “kết” luôn ca khúc này. “Hên” cho Don là chưa ca sĩ nào thể hiện ca khúc này vì ngại phản ứng từ các “cậu ấm” yêu nhạc. Ca khúc như một lời cảnh tỉnh cho những bậc làm cha mẹ suốt ngày bận rộn với công việc, quên mất nhiệm vụ cao cả là quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ con cái.
MV (music video) Cậu ấm hay Vẽ một nụ cười cũng chỉ là những bước đầu trong việc hoàn thiện và nghiêm túc hơn trên con đường nghệ thuật của Don. Anh hi vọng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả dành cho đĩa đơn DVD này, để tiếp tục có động lực và ý tưởng mới cho album Vol.1 sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận