Đơn giản vậy thôi

ĐÀO BẮC(Huế)
ĐÀO BẮC(Huế)

TTC - Nhân sự cơ quan tôi chỉ nhỉnh hơn số ngón hai bàn tay chút đỉnh, nhưng từ lâu đã mặc định thành hai phe rõ rệt.

Chuyện vui nghề nghiệp

Phe thứ nhất gồm toàn “pháo thủ”, thích nổ hơn làm. Họ ngầm truyền đạt cho nhau những “chiêu thế” để đối phó với từng đối tượng, từng tình huống khác nhau.

...Đi làm trễ đừng bao giờ hấp tấp vào phòng liền mà phải gọi điện thoại báo cáo vì lý do quan trọng nào đó khiến mình bất đắc dĩ phải đi muộn... rồi mới ung dung đến sau. Muốn qua phòng khác tán gẫu cho hết “giờ vàng ngọc” phải mang theo cặp tài liệu (gì cũng được) để làm “đạo cụ” chứng minh khi lỡ gặp Sếp. Việc không thể đùn đẩy cho ai được thì phải bày hàng (hồ sơ) ra cho nhiều người cùng thấy - sếp thấy thì càng tốt. Dù hồ sơ “nhỏ như con thỏ” cũng phải bóp trán suy tư, lắc đầu nhăn nhó như sản phụ khó sinh. Nhân dịp này ta ở lại làm thêm để tha hồ mà huyên thuyên điện thoại chùa, photo miễn phí. Trong các cuộc họp nên ngồi chỗ nào sếp dễ thấy nhất. Lăm lăm giấy bút trong tay, loay hoay ghi chép. Dù có làm thơ hay vẽ nhăng vẽ cuội gì thì lâu lâu cũng phải gật gật cái đầu ra vẻ đắc ý với “lời hay ý đẹp” của sếp. Nghe sếp pha trò dù nhạt như nước ốc cũng phải há hốc miệng, nhe răng ra mà cười tán thưởng... Không biết trong thâm tâm sếp nghĩ gì nhưng bề ngoài sếp cũng tỏ vẻ hài lòng với những trò này lắm.

Phe thứ hai thì không có gì để nói đến họ nhiều, vì bản thân họ cũng kiệm lời. Họ sống trung thực. Cần mẫn trong công việc. Không nổ thành tích. Không dàn dựng chiêu trò. Với đồng nghiệp họ góp ý tận tình. Với sếp họ tham mưu hiệu quả. Sếp rất hài lòng về việc làm của họ.

Trưởng phòng đến tuổi hưu sẽ có người trong phòng lên thay. Cả hai phe đều có lý do hy vọng người của phe mình sẽ được sếp “chấm”. Phe thứ nhất thì cho rằng làm người ai cũng thích nghe những lời nhẹ nhàng ngon ngọt dễ lọt tai hợp với ý mình. Sếp cũng là người nên sếp không ngoại lệ. Phe thứ hai thì nghĩ sếp vì công việc chung nên sẽ chọn người như Tô hiến Thành, không chọn Vũ tán Đường giỏi nói điều “mật ngọt lọt tai” mà chọn Trần trung Tá “trung ngôn nghịch nhĩ” thay mình phò vua giúp nước...

Nhưng cả hai đều sai bét! Người được chọn kế thừa ghế trưởng phòng chỉ mới về cơ quan được thời gian ngắn. Chưa ngả về phe nào. Anh ta chả cần phải học những chiêu trò vớ vẩn của phe thứ nhất. Cũng chả cần phải nỗ lực làm việc như phe thứ hai... Vì anh ta là cháu gọi vợ sếp trên của sếp là cô ruột.

Đơn giản vậy thôi!

eZTn7yUd.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐÀO BẮC(Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất