08/11/2019 11:46 GMT+7

Đón chào 'vũ công samba' mới

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Người hâm mộ bóng đá thế giới bắt đầu làm quen với cái tên Rodrygo Silva de Goes (thường gọi Rodrygo), sau những gì mà cầu thủ 18 tuổi người Brazil làm được trong trận cầu Real Madrid (R.M) hủy diệt Galatasaray 6-0.

Đón chào vũ công samba mới - Ảnh 1.

Rodrygo chơi ngày càng hay ở Real Madrid - Ảnh: AFP

3 bàn thắng, 1 kiến tạo là đóng góp của Rodrygo cho R.M trong trận thắng hủy diệt này. Nhưng mọi thứ với Rodrygo không chỉ dừng ở những con số.

Hãy nghe câu chuyện của Ramos - trung vệ đội trưởng nhận đủ "gạch đá" từ CĐV Real sau trận chỉ vì… thực hiện quả phạt đền ở phút 14. "Tại sao Ramos lại tranh quả phạt đền đó mà không nhường cho Rodrygo?", nhiều CĐV Real tỏ ra giận dữ cật vấn trung vệ Tây Ban Nha sau trận đấu. 

Thật ra Ramos không tranh với Rodrygo trong tình huống này bởi anh là người đảm nhiệm trọng trách đá phạt đền ở Real. Thật khó tin lại có lúc Ramos bị đặt trách nhiệm trong việc "phải nhường" quyền đá phạt đền cho một chú nhóc 18 tuổi như Rodrygo.

Nhưng trận đấu rạng sáng 7-11 chính là một trong những thời điểm như vậy. Khi Real được hưởng quả phạt đền ở phút 14 nói trên, họ đã dẫn trước 2-0, và cả 2 bàn thắng đều được ghi bởi Rodrygo - ở phút thứ 4 và thứ 7. 

Nếu Ramos nhường Rodrygo quả phạt đền đó, rất có thể Rodrygo đã đi vào lịch sử Champions League với tư cách người lập hat-trick nhanh nhất (đánh bại kỷ lục cũ của Marco Simeone, người ghi 3 bàn cho AC Milan trong 24 phút đầu tiên của trận gặp Rosenborg năm 1996).

Cũng khó trách Ramos, anh là một cầu thủ đang đứng trên sân khi đó chứ không phải một chuyên gia phân tích, thống kê để nhớ đến những chi tiết như vậy. Nhưng cơn giận dữ của các CĐV Real cũng cho thấy sự cuồng nhiệt, phấn khích tột độ của họ xoay quanh màn trình diễn "khủng khiếp" của Rodrygo. Tuy nhiên, tài năng 18 tuổi này không có gì phải quá tiếc nuối, bởi đến phút 90+1 anh cũng hoàn thành được cú hat-trick với bàn ấn định chiến thắng 6-0 cho đội nhà.

Đó không chỉ là một cú hat-trick, mà chính xác hơn là một cú "hat-trick hoàn hảo" (perfect hat-trick), tức mỗi bàn thắng được ghi bởi chân trái, chân phải và đầu. Đúng như tên gọi, kỹ năng làm bàn mà Rodrygo thể hiện trước Galatasaray là thực sự hoàn hảo - anh đột phá, xử lý cá nhân, ban bật cùng đồng đội, chạy chỗ, chớp cơ hội… Tất cả đều hoàn hảo. Và Rodrygo cũng đi vào lịch sử Champions League với tư cách người lập "hat-trick hoàn hảo" trẻ tuổi nhất đấu trường này - khi 18 tuổi 301 ngày (kỷ lục cũ của Mbappe là 20 tuổi 306 ngày).

Đã có những nỗi lo về một món hàng hớ khi Real chi 45 triệu euro mang Rodrygo về từ Santos. Ngay HLV Zidane cũng rất thận trọng trong việc sử dụng Rodrygo khi đến tận cuối tháng 9 ông mới cho Rodrygo vào sân lần đầu (và anh ghi bàn ngay ở trận đấu đó). 

Trận đấu rạng sáng qua cũng mới là trận thứ 6 của Rodrygo cho Real. Nhưng trong 6 trận đấu đó, anh đã ghi đến 5 bàn và góp 1 đường kiến tạo. Hầu như mỗi lần ra sân, Rodrygo đều chơi tưng bừng.

Hãng tin BBC không ngần ngại gọi Rodrygo là "Neymar mới" bởi kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm quá tốt của anh. Hãy khoan nói đến Neymar, nhưng nếu phát triển ổn định, Rodrygo chắc chắn sẽ là một "vũ công samba" mới trong làng túc cầu.

Cầu thủ 18 tuổi Rodrygo lập hat-trick, Real Madrid thắng Galatasaray Cầu thủ 18 tuổi Rodrygo lập hat-trick, Real Madrid thắng Galatasaray '6 sao'

TTO - Rạng sáng 7-11, cầu thủ 18 tuổi người Brazil Rodrygo Goes đã tỏa sáng với cú hat-trick bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Real Madrid thắng Galatasaray 6-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A Champions League.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên