Dòm tôi thì khỏi nói

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Là diễn viên hổng phải ai cũng có cái “mặt tiền, bó đì” như người mẫu. Tuy rằng “nghía” kính thưa toàn thể cái ngoại hình, từ cái chóp mỏ ác tới cái mu bàn chân của anh thì… biết rồi khỏi nói! Nhưng nhờ sở hữu được một làn hơi ca vọng cổ rất truyền cảm cùng cái “gien” có sẵn trong người nên qua một thời gian trôi nổi, diễn viên Dũng Nhí cũng ăn nên làm ra như tất cả mọi anh em trong nghề.

4NI9VB7T.jpgPhóng to

Vốn dĩ là con nhà nòi (Nghệ sĩ cải lương Quốc Trầm, Phương Dung), tuổi thơ của anh cũng phải linh đinh theo lời ca tiếng hát của cha mẹ khắp mọi nơi. Ngày thì đi học, tối thì vô rạp chuyên trách việc nhắc tuồng cho các nghệ sĩ. Vốn có “máu di truyền” cho nên tất cả các vai anh đều thuộc vanh vách còn hơn thuộc bài học ở trường. Trong một lần tập tuồng, vắng hề An Danh. Anh liền nhảy ra “lấp” luôn để các nghệ sĩ khác dễ “chạy”. Không ngờ đó chính là ngày anh “ bị mang tiếng”… là nghệ sĩ!

Biết mình thừa hưởng cái nhan sắc… không đẹp bẩm sinh, cộng thêm chiều cao rất khiêm tốn: 1m60 yếu, nhưng sau lần thế vai cho hề An Danh (lúc đó anh khoảng mười tám tuổi - sanh năm 1971-Tân Hợi) anh hiểu cái “lợi thế” Mụ Bà nắn cho mình nên chọn... mần hề!

Anh vào vai quan Chiêm Tinh (vở Ngai vàng và nữ tướng), Y Nặc (vở Khi rừng thu thay lá), Cao Tư Nhiên (vở Mùa thu trên Bạch Mã Sơn) và còn rất nhiều các vai hề khác qua các đoàn cải lương Nha Trang, cải lương Khánh Hòa, đoàn cải lương Tiếng hát Chiêu Hùng (Đồng Nai), đoàn cải lương Kim Thanh (Bà Rịa-Vũng Tàu)… Trước đó vì kham hổng nổi nên gia đình anh đã chuyển về Thành phố. Riêng anh cảm nhận đã đủ lông đủ cánh, anh tách đàn, bôn ba thêm một thời gian rồi cũng rơi rụng như chiếc lá mùa thu cùng sự tuột dốc của ngành sân khấu cải lương. Không hề bó tay, trước sự bùng nổ của Sân khấu, tụ điểm hài, năm 2000, anh cùng hề Tí Nị (Đoàn cải lương Trần Hữu Trang 1) bắt tay tập tành lập nhóm song tấu. Nhận biết “cơ” của nhóm mình hổng là “cây đinh bù lon” gì so với các nhóm hài của các sư phụ,cô, chú, bác, anh, chị... tại thành phố, nên nhóm của anh chọn một hướng mần ăn ít “đụng hàng”: diễn hài tại các hội chợ và chạy vòng vòng vùng ven thành phố.

Sau 3 năm miệt mài “chinh chiến”, cái “nem” của anh cũng đã tích tụ trở thành một “làn khói mỏng” lan tỏa khắp nơi. Khi thời cơ phất, anh liền chia tay các hội chợ, đình đám. Cáp cùng Khánh Nam và cái nơi anh phô diễn tài năng, “dồn một trăm lẻ tám thành phần công lực” đầu tiên là Sân khấu hài 135 Hai Bà Trưng. Từ tiểu phẩm Chuyện tình quê (Vai một anh chàng nông dân, cục mịch) và vai Bộ Đội của tiểu phẩm Một thời đã xa (khi anh về cộng tác cùng Lê Quốc Nam và Kim Phụng từ năm 2005 đến 2010), nhóm của anh đã vinh dự nhận một hơi hai huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu hài toàn thành (Nụ Cười Xanh) năm 2010 và sau đó do “sô” phim chiếm hết thời gian nên anh đành rời nhóm…

- Anh mần nghề từ hồi nẳm tới nay, vậy có khi nào anh được giao một vai kép đẹp nào chưa?

Hóm hỉnh, anh pha trò: Hổng dám mơ đâu! Dòm tui như vầy thì khỏi nói, mần sao mấy ông đạo diễn dám xăm mình giao cho tui vai đẹp, vai mùi… Tuy vậy trong bộ phim Bìm bịp kêu chiều, đạo diễn Trung Dân giao cho tui vai ông Định. “Nghía” qua kịch bản (lời thoại rất ít nhưng vai này chủ yếu diễn bằng nội tâm) tui hơi bị sốt vì khi diễn hài, khi hổng đạt như ý thì mình có thể học hỏi “nâng cấp” qua những lần sau, còn “đi” phim nếu hổng đạt thì… mình đi luôn. Với quyết tâm mần thì phải cho tới, không mần thì xin “xù” và chấp nhận “đá thử vàng, gian nan thử sức”, tui “ô-kê”. Kết quả sau khi bộ phim quay xong và phát sóng… đồng nghiệp rất bất ngờ còn về phía khán giả thì cũng ngạc nhiên không ít.

RSxfvlFT.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất