- Sắp tết rồi. Đang móc nối để có tiền lẻ đổi cho bà con đi chùa cầu khấn thần linh mong được may mắn.
- Chuyện đó người ta đang lên án đấy. Vừa tốn kém cho Nhà nước phải in tiền lẻ để rồi nhét vào mấy cái thùng công đức, lại mang tiếng mua thần bán thánh.
- Ông tưởng ngon ăn lắm sao? Đâu phải tôi ăn trọn. Cũng tốn kém mới có tiền lẻ mà đổi. Rồi phải cạnh tranh. Mình ăn hoa hồng nhiều quá tay khác nhảy vào là toi.
- Tôi chỉ ông việc này không bị cạnh tranh.
- Việc gì?
- Đổi tiền 500.000 đồng.
- Ngược đời vừa phải thôi.
- Có đấy. Vừa rồi người ta kể lại tại phiên tòa là phải đổi tiền 500.000 đồng cho vào vali để chia chác nhau. Rồi nạn phong bì, bao thư, họ cũng phải cần tiền giấy lớn. Ông đổi cho mấy vị đấy, không bị cạnh tranh đâu.
- Có gì họ yêu cầu ngân hàng đổi. Cần gì tới tôi.
- Đổi ở ngân hàng có giấy trắng mực đen, ghi số tờ rồi quy ra số tiền đổi, ký tên hẳn hòi. Lộ hết.
- Ừ nhỉ!
- Nhưng với điều kiện...
- Khó quá không?
- Tuyệt đối bí mật. Không được tiết lộ thân chủ. Không tò mò hỏi thân chủ mình đổi tiền để “cúng” hoặc chia cho ai. Nhà chức trách có hỏi cũng không khai...
- Ông nghĩ sao vậy? Đổi tiền lẻ cho bà con đi chùa chẳng ra gì rồi. Nay đổi tiền lớn cho mấy tay tham nhũng chia nhau. Thôi, đừng xúi dại. Sợ lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận