- Chắc các ngươi không tuân theo luật nhà nước, sinh con quá nhiều nên mới nghèo khổ chứ gì?
- Dạ nào dám. Chúng con theo đúng chỉ tiêu nhà nước chỉ dám đẻ hai đứa. Thế mà chạy tiền học, tiền gạo cơm muốn bở hơi tai. Đã vậy năm nay chưa hết tháng giêng mà giá cả tăng cao đủ thứ. Thật là quá khổ...
- Thế các ngươi muốn chúng ta giúp gì nào?
- Dạ nghe đồn rằng xin được một lá ấn đền Trần thì cả năm sẽ may mắn, không làm cũng có ăn, không tài cũng được cất nhắc nên chúng con lặn lội đến đây cầu xin chư vị ban cho một lá ấn. Thú thật là vợ chồng con ốm yếu quá, khó thể chen nổi với mấy vị béo tốt đang đi ôtô kìn kìn về đây.
- Cha chả, các ngươi đáng tội chết. Ấn đền Trần đâu có phù hộ cho chuyện không làm cũng có ăn, không tài cũng được cất nhắc. Nhưng thôi, thấy vợ chồng nhà ngươi nghèo khổ, ta ban cho một kế này để sinh nhai. Đó là ra mua một củ khoai, khắc loằng ngoằng lên đó rồi đóng dấu đỏ lên vải nhiễu vàng mà bán... Bảo đảm sống khỏe được ít nhất cũng vài tháng!
- Dạ không dám. Chúng con đâu dám làm giả ấn đền Trần...
- Ta cho phép. Vả lại, ấn giả có khác gì ấn thật.
- Xin đội ơn tiền nhân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận