Sáng 26-10, anh Nguyễn Văn Tùng - tổ trưởng tổ thi công xây dựng các hạng mục thuộc dự án Vinpearl Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Phú Quốc cho biết: Chiều 24-10, anh bị một nhóm côn đồ khoảng 15 người đánh gục tại chỗ.
May có một số công nhân can thiệp và đưa anh đi cấp cứu.
Anh Tùng cho biết, theo hợp đồng với Công ty TNHH XDDD và CN Delta (gọi tắt là Công ty Delta) do ông Hồ Hữu Quân làm chủ nhiệm công trường, tổ của anh thi công một số công việc và mỗi 2 tuần Công ty Delta thanh toán 80% khối lượng công việc đã thực hiện, 20% còn lại thanh toán vào cuối tháng, cho đến khi chấm dứt hợp đồng.
Tuy nhiên, Công ty Delta nhiều lần chậm thanh toán. Anh Tùng nhiều lần gặp ông Quân để trao đổi nhưng ông Quân cứ lần lữa, lảng tránh.
Quá bức xúc, anh Tùng làm đơn gửi Liên đoàn lao động huyện Phú Quốc. Trong đơn, anh Tùng cho biết số tiền mà Công ty Delta còn nợ anh là 124.000.000 đồng. Sau khi nhận đơn, Liên đoàn lao động đã chuyển đơn đến Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện.
Ngày 24-10, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Phú Quốc mời hai bên đến để giải quyết nhưng phía Công ty Delta vắng mặt. Anh Tùng liên lạc thì ông Quân cho biết đang ở Hà Nội nên buổi giải quyết phải tạm dừng.
Trên đường về, anh Tùng gặp ông Quân và hai bên lời qua tiếng lại.
Sau đó, ông Quân điện thoại cho một người chạy xe 16 chỗ tới rước đi. Vài phút sau, xe 16 chỗ quay lại với khoảng 10 người có cầm theo hung khí. Sau đó còn có thêm 5 người nữa kéo tới. Và tất cả lao vào tấn công anh Tùng.
Anh Tùng đã trình báo công an xã Gành Dầu.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, trưởng công an xã Gành Dầu cho biết đã nắm được sự việc và đang tích cực điều tra.
Tuổi Trẻ đã gọi vào số máy ông Quân nhiều lần nhưng đến sáng nay vẫn chưa liên lạc được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận