![]() |
Dạo này, mẹ thấy ở đây không ổn với mẹ nữa... Đường sá cứ mưa thì ngập, nắng thì kẹt xe hà rầm. Mang tiếng nhà ở tại thành phố mà mỗi lần đi khám bệnh mẹ phải tranh thủ dậy sớm như người ở xa thì thật... không hiểu nổi! Vậy con mau kiếm cho mẹ một căn nhà khác nằm gần bệnh viện để lỡ... (bà ngập ngừng không muốn nói ra điều “xúi quẩy”). Bà khẽ thở dài rầu rĩ thốt lên: “Chỗ này không còn là chỗ ta ở được nữa”.
Để vừa lòng mẹ, chưa đầy hai ngày, nhờ vào mục rao vặt trên các báo, tân đại gia đã tìm mua được căn nhà mặt tiền 1 trệt 3 lầu nằm giữa... hai bệnh viện lớn. Bà mẹ mừng húm!
Khốn nỗi, dọn đến ở chưa đầy một tuần, bà đã than vãn kêu trời với con: “Mau mau kiếm chỗ khác cho mẹ, không thôi mẹ chết sớm mất. Từ lúc dời về đây, mẹ cứ bị cái tiếng còi hú inh ỏi suốt ngày đêm của mấy cái xe cứu thương khiến mẹ lúc nào cũng hồi hộp, ăn ngủ không yên. Ngày trước, vì lo cho tương lai của con, mẹ phải bán rẻ căn nhà ở gần vũ trường để mua căn nhà khác ở gần khu thương mại; nhờ vậy mà con mới ham kinh doanh, mới được như hôm nay. Vậy mà bây giờ, khi lo cho thân mình, cái đầu của mẹ phải chịu thua...”. Bà lại buồn bã thốt lên: “Chỗ này cũng không phải chỗ ta ở được nữa”.
Tân đại gia không dám làm phật lòng mẹ nên mới bàn tính với vợ tìm một nơi ở khác thuận tiện hơn. Hôm sau, đứa con hiếu thảo vui mừng lên tiếng: “Mẹ ơi, tụi con đã tìm cho mẹ một căn nhà nằm gần công viên. Đó mới là nơi thích hợp nhất. Mỗi sáng mẹ ra tập thể dục, mẹ sẽ có thêm bạn mới. Mẹ sẽ sống khỏe, sống vui với con cháu đến trăm tuổi.”.
Bà mẹ gật đầu lia lịa, mặt mày sáng rỡ: “Hậu sanh khả úy! Đó mới đúng là chỗ ta ở được đấy!”.
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận