Đợi mấy cháu mọc đủ răng đã!

T.Đ.
T.Đ.

TTC - Chương trình Vũ điệu tuổi xanh giống y gem-sô So you think you can dance của nước ngoài. Người ta qua chương trình để “tìm kiếm tài năng” của người đã trưởng thành, hổng biết Vũ điệu tuổi xanh tìm kiếm cái gì?

Đành rằng chương trình tạo một sân chơi cho mấy cháu phô diễn những gì đã học. Coi các cháu nhảy đẹp, vui... cũng thấy lòng thư thái, song vẫn có cái gì đó gờn gợn một cách chưa rõ ràng.

Vũ điệu tuổi xanh chỉ dành cho các tuyển thủ nhí (chương trình đêm 20-7 tôi chỉ thấy mấy cháu từ 6 đến 11 tuổi) nhưng coi mấy cháu ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhảy nhót, trang điểm, ăn mặc, biểu hiện tình cảm như người lớn tôi cứ thấy lòng hơi xót xót. Có em chưa mọc đủ răng, miệng sún tít không dám cười khi đứng trước đám đông. Chắc rằng, nhiều cháu có mặt trong cuộc chơi này không hề mơ trở thành vũ công và cũng chưa chắc hiểu gì về nhảy múa.

Vui thì vui đó nhưng cái cảm giác “lấy con nít để kinh doanh” vẫn cứ chạy lòng vòng trong tôi! Bởi dù loay hoay nhưng tôi vẫn không kiếm ra lý do mấy cháu xuất hiện trong chương trình này, trừ chút vui chơi!

Vậy nên xin các ông các bà (mà ai cũng có con có cháu) nên kiếm đường khác mà kiếm tiền, xin chừa ra, đừng giành tuổi thơ của các cháu. Nếu muốn thì cũng nên chờ mấy cháu mọc đủ răng đã.

1KmOVNjP.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 504 ra ngày 1/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

T.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất