“Vậy coi sao được, ngày vui sắp nhỏ phải làm tử tế chứ, sao xuề xòa được. Để tui tính”. Má cười khà khà rồi chạy xóm dưới làng trên, mượn mỗi đầu một ít tiền, vay nóng, vay nguội, vay tình cảm, có hết.
Thấy má vất vả, anh Hai xót dạ định đứng ra mượn tiền. Má nhất quyết không cho, cằn nhằn: “Sắp cưới rồi, đưa cái mặt đi mượn ai coi. Để má lo”.
Đám cưới anh Hai không sang trọng nhưng vẫn náo nhiệt cả xóm chợ. Con hiền, dâu thảo nâng rượu lễ, má rưng rưng: “Ngày vui hai con cũng là ngày vui của má nữa. Dzô nghen!”. Chị dâu thấy tóc má bời bời che ngang lỗ tai nên đưa tay tém lại. Anh Hai thấy lạ hỏi: “Ủa, bông tai má đâu?”. Má nheo mắt: “Nó bị lỏng, má đem cất rồi!”.
Tối, anh Hai nói má đưa đôi bông tai để anh sửa cho. Má vòng vo tam quốc, để từ từ, làm xong cái này cái kia đã. Anh xuống giọng: “Má bán đôi bông tai rồi phải không má?”. Má im ru.
Tự dưng anh Hai muốn ôm má như hồi nhỏ quá chừng. Nhưng vợ anh đã về tới. Chị mở cái hộp nhỏ bên trong có đôi bông tai vàng 18, hớn hở: “Con mới chuộc lại nè, mai mốt má đừng bán đồ của ba kỷ niệm nữa nha. Tụi con xót lắm”.
Má móm mém muốn khóc: “Ờ, má cũng đâu có muốn, tại kẹt quá, má...”.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận