Thấy anh T. vẫn đứng yên tại chỗ, Phác giơ dao dọa: “Mày không lên tao đập chết”. Khi anh T. vừa tới bờ, Phác giật luôn xô cua nhưng bị anh T. giằng lại và bỏ chạy. Bị hai côn đồ đuổi gấp, nạn nhân đành bỏ 3 ký cua lại rồi chạy vào nhà dân kêu cứu. Hai côn đồ hí hửng xách chiến lợi phẩm ra về mà không hề nghĩ rằng mỗi ký cua này phải trả giá bằng 5 năm tù. Quả thật, mới đây TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên phúc thẩm tuyên án mỗi bị cáo phải chịu hình phạt 7 năm 6 tháng tù cho hành vi cướp tài sản theo điều 133 của Bộ Luật Hình sự.
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận