Độc quyền nghề thổi thủy tinh

ĐỨC LỘC (TP.HCM)
ĐỨC LỘC (TP.HCM)

TTC - Anh Nguyễn Đức Thuận đến với nghề thổi thú thủy tinh như một “cơ duyên”. 10 năm trước, khi thấy nhà hàng xóm thổi thủy tinh, anh tò mò xem chơi rồi tập tành thổi chai, lọ, cốc… cho vui .

xizatRRt.jpg
Anh Thuận đang khéo léo làm ra những con thú xinh xắn.

Ai dè, một lần vui tay vài lần quen mắt, anh “say” nghề không biết tự lúc nào. Thế là học xong cơ khí, có bằng hẳn hoi, anh lại quyết tâm “gác bằng” theo đuổi nghề thổi thủy tinh này. Đó cũng là khi cái nghề bắt đầu đi xuống, hàng xóm của anh cũng bỏ nghề .

Nghề chỉ dành cho người chịu nhiệt

Sài Gòn những ngày này nóng lên đỉnh điểm, vào nhà anh Thuận (Q.8 - TP.HCM) cái nóng lại tăng thêm bởi mấy chiếc đèn khò chạy hết năng suất vây quanh. Chiếc quạt máy chỉ bật nhè nhẹ và chỉ dám quạt… dưới chân vì sợ gió táp lửa vào người. Anh cười giải thích: “Ngày trước tập thổi chơi thì thích nhưng khi vô nghề rồi mới thấy cực. Vô cái nghề này là phải chịu được nhiệt, chỉ ưu tiên cái chân. Nhiều người đến học nghề đã “bỏ cuộc chơi” vì không chịu được nhiệt độ cao”.

Vừa nói chuyện anh vừa thoăn thoắt trổ tài cho tôi xem. Thanh thủy tinh trong veo dài hơn 2 gang tay được cho vào ngọn lửa xanh của đèn khò. Anh xoay nhẹ tay cho thanh thủy tinh nóng chảy, tay kia anh cầm cây nhíp kéo cho phần thủy tinh nóng chảy tách rời. Bàn tay đỏ au vì nhiệt, anh lấy thêm một que thép dài nhanh chóng cuộn khối thủy tinh đã tan chảy kia tạo nên những con thú ngộ nghĩnh. Tiếp đó, anh chấm phá thêm mắt, tai… cho các con thú của mình. Chừng 5 phút một con thú ngộ nghĩnh đã hoàn thành với bàn tay khéo léo của anh.

Lắm thứ độc quyền

Nghề thổi thú thủy tinh của anh Thuận lắm cái “độc quyền”. Độc quyền từ khâu mua nguyên vật liệu đến những… vết thẹo trên tay. Anh phải bỏ ra khá nhiều vốn để mua nguyên vật liệu bởi “Thủy tinh để làm những con thú phải là thủy tinh tốt, trong suốt, không bị bọt. Thủy tinh trắng thì trong nước có, còn thủy tinh màu thì anh trực tiếp nhập từ nước ngoài về.

Nếu như ngày trước có làng nghề thổi thủy tinh thì bây giờ Sài Gòn rất ít người thổi thú thủy tinh. Sản phẩm của anh thường là 12 con giáp để làm quà lưu niệm. Ban đầu sản phẩm của anh chỉ gởi gắm trong chợ Bình Tây (TP.HCM), rồi dần dần qua tay nhiều người, nhiều nơi nên bắt đầu có thương lái ở Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh… lên đặt hàng. Trong hai năm trở lại đây, anh cho biết những sản phẩm thú thủy tinh của anh đã “Bắc tiến” ra một số cửa hàng ở Hà Nội, Hải Phòng… Anh vừa cười vừa chỉ tôi những “vết thẹo độc quyền” trên hai tay: “Đó là do trong quá trình mình nung nóng chảy thủy tinh, nhiều khi thủy tinh bị “sốc” nhiệt vỡ ra bắn vào người mình. Lúc đầu thì cũng sợ nhưng làm riết rồi quen”.

Đang trò chuyện với anh thì chị Giang - vợ anh Thuận về. Anh hóm hỉnh: “ Đây là người cùng chịu nhiệt, chịu khổ với anh!”. Anh kể, từ ngày yêu nhau anh đã dạy chị làm thú thủy tinh. Tính đến nay, chị Giang cũng đã có hơn 7 năm cùng chồng thổi hồn vào những con thú xinh xắn. Trung bình mỗi ngày vợ chồng anh làm được khoảng 250 con thú. Tuy nhiên còn tùy vào từng đơn hàng, có lúc làm tà tà, lúc thì căng mắt ra mà làm vì hàng gấp. Mỗi con thú thủy tinh như vậy bán cho các cửa hàng khoảng 10.000 đồng, tính ra mỗi ngày cũng xấp xỉ mấy trăm ngàn đồng tiền lãi. Tuy nhiên con số không ổn định vì theo anh Thuận còn tùy vào thời điểm như ngày tết thì con số đó lại tăng gấp đôi, gấp 3 lần. “Làm giàu thì khó, nhưng công việc khá ổn định vì không có cạnh tranh” - anh nở nụ cười hài lòng với nghề của mình.

ThkiC0Pu.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỨC LỘC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất