Sau thảm họa kinh hoàng này, người Nhật lại có cơ hội nắm tay nhau tái thiết đất nước và tinh thần Nhật sẽ mạnh hơn bao giờ hết: "Bố mẹ tôi luôn dặn “phải bình tĩnh cho dù có chuyện gì xảy ra vì hoảng hốt có thể sẽ giết chết con”. Tôi cũng dạy con mình như thế" - ông nói (trang 3)
* Thành phố tị nạn. Đó tên mà người Nhật gọi thành phố Kita Ibaraki sau sóng thần. Nằm ngay bên dưới khu vực Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, Kita Ibaraki đã đón hàng vạn người tìm chỗ trú ẩn sau cơn sóng thần và cả những đe dọa từ thảm họa hạt nhân. Ghi chép của PV Tuổi Trẻ tại Nhật Bản (trang 18)
* Từ đầu năm 2011, nhiều nước châu Âu đã tạm ngưng nhập khẩu trái cây tươi không đạt tiêu chuẩn Global GAP. Tình trạng trên đã khiến giá một số loại trái cây giảm mạnh. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp điêu đứng vì hàng bị trả về phải đem bán giá rẻ hơn ở thị trường trong nước hoặc trông chờ xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc. Xuất khẩu trái cây tươi gặp khó (trang 16)
* Cuối tháng 11-2010, Tuổi Trẻ có đăng bài phản ánh tình trạng gian lận ở cây xăng tại TP.HCM. Từ đó đến nay, nhiều cây xăng vẫn tiếp tục móc túi khách hàng với những thủ thuật tinh vi mới, trong đó có cả cây xăng thuộc Petrolimex Sài Gòn - nơi từng cam kết sẽ dẹp bỏ vấn nạn gian lận. Vẫn gian lận ở cây xăng (trang 5)
* Tân HLV McMenemy của Đồng Tâm Long An đã có ngày ra mắt thất vọng khi đội bóng của ông thảm bại 0-3 trước đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại Pleiku. Tiền đạo người Brazil Evaldo là tác giả cú hat-trick cho HAGL. (trang 14)
* Ba điều cần làm ngay. Trao đổi với Tuổi Trẻ, tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Rajat M.Nag cho rằng các giải pháp chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của VN đang đi đúng hướng, nhưng để ổn định lâu dài cần tiếp tục đầu tư mạnh cho giáo dục, hạ tầng... (trang 17)
Và nhiều tin bài thời sự, hấp dẫn khác. Mời bạn đọc đón đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận